TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Xưng hô đi theo chức vị, tuổi tác nhưng rồi loanh quanh trở về chốn cũ. Hỏi sao thì bảo:
- Trẻ nhỏ thì gọi bằng thằng, đi làm cán bộ được gọi bằng anh, có chức sắc này nọ được gọi bằng ông bằng chú, chức to hàm lớn hơn thì được gọi bằng vị, bằng ngài và rồi cuối cùng gọi bằng thằng.
- Sao khi không rớt cái bụp sụp cái ầm lạ vậy?
- Bởi ăn tàn phá hoại, đục khoét tham nhũng làm giặc nội xâm. Không lẽ gọi là anh giặc, không lẽ gọi là ông giặc, chú giặc, không lẽ gọi là vị giặc, ngài giặc. Phải gọi là thằng giặc thôi!
- Nhưng dầu sao người ta cũng đầu hai thứ tóc, từng có quá trình tham gia cách mạng, có thành tích đóng góp này nọ, lại người từng kinh qua rèn luyện phấn đấu để đứng trong tổ chức, phải gọi sao cho có tình có nghĩa dễ nghe chứ cứ thằng thằng như gọi đứa ăn cắp ăn trộm thì khó nghe quá!
- Giặc thì gọi thằng giặc, không lẽ gọi là đồng chí giặc nội xâm, rõ nhiều chuyện!
14-4-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét