MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

Y TẶC - SỨ GIẢ THẦN CHẾT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Tư Quăn luận rằng mang bộ mặt  dữ dằn làm những điều hung tợn kiểu giết người cướp của như bọn xã hội đen, lũ âm binh quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa thế là ác.

            Năm Quéo cho rằng mang bộ mặt dữ làm điều tàn bạo là ác nhưng  chưa phải là  siêu ác.

            Hỏi siêu ác phải như thế nào, y bảo ác nhưng khoác bộ mặt nhân từ. Rồi giảng:

            - Mang bộ mặt lương y từ mẫu  nhưng tâm thuật ác mẫu bất lương,  danh nghĩa tận tâm cứu người nhưng chém chặt người bệnh, bóc xẻo bệnh nhân thậm chí  làm giá cả trên xác chết.

            Chức trách y tế quẳng bỏ y đức, ngay cả  những kẻ đứng đầu ngành y như mụ phó giáo sư  bộ trưởng Kim Tiến  cùng bộ sâu liên quan đến  vụ bán thuốc ung thư giả, tay giáo sư bộ trưởng  Thanh Long  liên quan đến kit test giả, y  đạo tan hoang, y tặc  tràn lan.

            Ác mang bộ mặt dữ âu cũng là chuyện thường, đôi khi nhờ vậy mà người ta nhận ra cái ác, xa lánh tránh trút cái ác. Còn ác mang bộ mặt lương thiện, ác nhân danh lương thiện là siêu ác, hiểm họa không lường.

            Nghe tới đây, Tư Quăn cà khịa:

            - Nghe đâu người chết xuống địa ngục không đủ chỉ tiêu, quỷ đầu trâu mặt ngựa  cật lực truy bắt nhưng không sao hoàn thành nhiệm vụ, nguy cơ bị cắt thành tích thi đua, Diêm vương bèn dùng kế giả sống bắt chết, sai thần chết hóa hình làm lãnh đạo ngành y, mang danh từ mẫu cứu người để giết người, không bao lâu thì số người chết vượt chỉ tiêu. Không lẽ hai vị bộ trưởng nói trên là  sứ giả thần chết ?!

 

3-4-22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét