TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Luận về tài năng lãnh đạo, Càng Cua thắc mắc không biết các vị ấy có tài không, Cá Ngạnh hất hàm:
- Tài chứ, không tài sao làm lãnh đạo. Không những tài mà các vị còn có đức nữa, tài đức vẹn toàn. Kinh qua thử thách, được tôi luyện, tài năng các vị không bình thường mà trên mức, loại xuất sắc, tầm vóc thời đại, đỉnh cao trí tuệ loài người.
Cứ lướt sơ qua bằng biếu học vị của các vị đủ biết, lượng giáo sư tiến sĩ cao nhất khu vực, hàng đầu thế giới, điều đáng kinh ngạc tự hào là trên thế giới chưa có chính phủ nào có học hàm học vị cao bằng chính phủ ta.
- Tài thế sao không xuất khẩu bớt mà phải treo bảng cầu hiền, thu hút nhân tài ngoại, nhờ người ta đào tạo nhân tài?
- Vì thiếu.
- Thiếu gì?
- Thiếu tài.
- Tài thừa thì có sao lại nói thiếu, thiếu tài gì?
- Thiếu tài nghiên cứu, thiếu tài khám phá sáng tạo, thiếu tài tổ chức điều hành… Nói chung là thiếu tài năng khoa học. Còn tài năng khác thì thừa ra.
- Tài năng gì thừa ra?
- Tài xảo biện, mưu mô, thủ đoạn, mánh lưới… Nói chung là tài giả trá.
- Coi chừng hồ đồ xuyên tạc đấy, lý nào mà nói vậy?
Được đà, Cá Ngạnh tuôn một hơi:
- Giả nên nhìn đâu cũng thấy giả dối, giả nghĩa, giả nhân, giả đạo đức… Trá nên đâu cũng thấy trá hình, đạo tặc trá hình đạo đức, bất chính trá hình liêm chính, tư lợi trá hình công ích, tư sản đỏ trá hình vô sản, giặc nội xâm trá hình quan chức, băng bè phe nhóm trá hình tổ chức công quyền, học gian trá hình học giả, học dỏm trá hình học thuật, bất lương trá hình lương tâm, bất giáo trá hình thầy giáo, giáo tặc trá hình giáo sư…
Càng Cua chậc lưỡi chua chát:
- Món giả trá thì các ngài lãnh đạo tài nhất!
11-11-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét