MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2022

CÓ ĐÂU MÀ TÌM (ĐƯỜNG LÊN THIÊN ĐƯỜNG)

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh  internet

            Phất  cao  cờ  hồng,  hô hào  tiến lên xã  hội  đại  đồng, xây  dựng  thiên  đường   trần   thế, nghe  đã lỗ tai  quá. Hỏi  đi  đường nào  bảo  cứ  theo  con  đường  các nhà  sáng  lập, các  vị  cách  mạng  tiền  bối đã  chọn, các nước  đàn  anh   đang   đi. Hãy tiến nhanh  tiến  mạnh mau  chóng tới  đài  vinh   quang.

            Không  biết  lấy    để  tiến nhưng  cứ  hô tiến  nhanh   tiến  mạnh, một  hồi  sa  lầy càng  ngày càng  lún, không  biết  ra  đường  nào bấy  giờ  mới hô  tiến  chậm  lại, tiến vững  chắc.

            Dù ráng  gào  tiến  từ từ tiến  chậm tiến  chắc nhưng chẳng những  không tiến thêm chút nào    lại càng   sa lầy,  vùng  vẫy  lóp  ngóp, tù mù  không    đường  ra. Sai  sờ  sờ rành  rành  ra  đó  nhưng cũng  chỉ  giả  bộ  nhận  khuyết  điểm rằng  do  quá  chủ  quan nóng  vội, còn  duy ý  chí, chưa  sâu sát  tình  hình.

            Sai  thì sáng   suốt  sửa, bấm nhau  đi theo  đường cũ nhưng bảo    đổi mới, tôn thờ những gì đã  đốt  bỏ     đốt  bỏ những    đã  tôn thờ. Sách  lấp  lửng được   đưa ra là chỉ  định  hướng thôi  còn  đường  thì  đang  tìm, không  biết  đến  cuối  thế  kỷ  21  đã thấy  chưa. Loay  hoay quay  cuồng  hơn nửa thế  kỷ  để  rồi   trở lại điểm  xuất  phát, công  toi!

            Chưa hết, lại  háo  hức hò nhau  đi tìm đường, có người  trong  cuộc tỉnh ngộ bảo: Chúng  ta  cứ  nghiên  cứu  mô hình   đó mà  mãi có  tìm  ra   đâu.  Làm  gì có  cái  thứ  đó  để mà   đi  tìm.

 

15-11-22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét