TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Học tập rèn luyện là khẩu hiệu nhắc nhở của miệng. Hỏi rèn luyện gì bảo luyện thân thể, luyện tài, luyện trí, rèn luyện tác phong đạo đức. Hỏi luyện làm gì thì bảo để thành người, làm người công dân tốt.
Nghe, nó trề môi bảo nhiều thứ luyện quá mà chung quy cũng chỉ làm thằng dân thì được cái gì, phải luyện theo hướng khác họa chăng thành ông to mụ lớn rạng rỡ tấm thân, thế là lao vào luyện mồm.
Trước hết là luyện nói năng. Nói giỏi nói dẻo, nói cho con rắn trong hang cũng phải bò ra. Luyện tài khoa đầu lưỡi nhào nước bọt vậy mà mọi sự hanh thông, từ đứa lăng xăng lên hàng quan chức.
Luyện mồm nói chưa đủ, phải luyện mồm ăn nhậu. Không ăn nhậu là còn giữ kẽ, chưa hết mình, nhậu nói người ta mới tin. Phi nhậu nhẹt bất thành lãnh đạo, chức sắc bề trên vị nào chẳng nhậu, muốn xáp vào, muốn thân cận chỉ có nước nhậu. Luyện mồm nốc bạo là lên lon thôi.
Món cao nhất cần khổ công là luyện mồm vừa ăn vừa nói. Làm quan để ăn, chung quanh người ta ăn rần rần, ăn không chừa thứ gì mà mình kiêng khem là chệch hệ lạc rơ, bị tống ra rìa ngay. Nhưng ăn phải khéo, phải biết ăn biết nói, nói đằng ăn nẻo, nói để ăn, càng ăn càng nói, ăn dữ nói giỏi, ăn dơ nói sạch, ăn như hạm đục nói như thánh truyền…
9-11-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét