TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Luôn tỏ ý băn khoăn về đội ngũ quan chức ngày càng suy đốn nên y nung nấu ý chí ra làm quan, bảo để góp phần làm trong sạch đội ngũ, xây dựng tổ chức vững mạnh nhằm phục vụ tốt đất nước, nhân dân chứ không thể chỉ đứng ngoài nhìn vào phê phán.
Ý tưởng mạnh bạo cao cả quá, ai nghe đều ngán phục nhưng vẫn có kẻ trề môi:
- Rồi sẽ biết, hãy đợi đấy!
Hỏi không hé, phải cạy dăm lần bảy lượt mới dẫn một chuyện:
- Rằng có nữ văn sĩ phương Tây cám cảnh sống đáng thương của gái làng chơi, muốn thâm nhập phản ánh liền mạnh bạo đóng luôn vai gái làng chơi thứ thiệt. Một thời gian thì lên hàng lão luyện, thời gian sau nữa thì thành mụ trùm nhà thổ.
Định vào quán bia ôm thuyết giáo diệt dục sao? Coi chừng chưa diệt được dục mà bị dục diệt, lửa dục cháy đốt luôn thân mình đấy!
Ngừng một chút, kẻ ấy tiếp:
- Dòng nước đen ai cũng tránh thế mà có kẻ cả gan lao xuống tắm bảo để thanh lọc, tẩy uế dòng nước, nghe sao ngược đời.
Trong guồng máy quan lại đầy rẫy âm mưu thủ đoạn, mánh lưới tráo trở, băng bè phe đãng, chạy chức chạy quyền, dối trên lừa dưới, tham nhũng lũng đoạn, quan chức quậy ục kiếm chác, băng hoại thối nát đến thế mà không chịu đạp đổ lại định nhảy vào để vá víu sửa chữa, liệu có sửa được không hay lại lấm uế luôn tấm thân, trở thành thối tha hủ bại…
Ai cũng bán tín bán nghi. Một thời gian nghe đâu y bị truy tố vì tội nhũng lạm gây thiệt hại nghiêm trọng, gây mất uy tín của tổ chức đảng và nhà nước. Bấy giờ mọi người mới vỡ chuyện.
27-11-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét