TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Về hưu, bị chọc là “mất dạy”, giáo A cười bảo:
- Tớ “mất dạy” nhưng tử tế còn hơn bao kẻ tiếng là tử tế nhưng mất dạy.
Hỏi ai, sao, chỗ nào thì bị giáo A vặn ngược lại:
- Lão chóp bu nọ bị đẩy về hưu liền phát biểu rằng về làm người tử tế, vậy đương chức lão có tử tế không?
Có người đáp:
- Tử tế quá đi chứ! Có vậy mới được lựa chọn rồi đưa lên làm chóp bu đứng đầu hàng quan lại. Lão cũng phải kinh qua quá trình rèn luyện thử thách hy sinh, phải là người tử tế chứ chả lẽ dựng đứa mất dạy lên ngôi sao.
Giáo A hạch lại:
- Thế sao bị đẩy về hưu mới bảo về làm người tử tế? Hưu mới tử tế thì đương chức đương quyền là không tử tế, không tử tế thì khác gì mất dạy. Không thấy bao kẻ ủy viên này bộ trưởng nọ ai cũng vác bộ mặt đạo mạo nghiêm trang chí công vô tư, được đánh giá là ưu việt, cách mạng tiêu biểu, hồng chuyên thứ thiệt rồi đùng một cái ló đầu lòi đuôi tham nhũng nội xâm hại dân hại nước ra đó sao! Hóa ra cũng một lũ mất dạy!
Có người khều lại:
- Ông “mất dạy” vì không còn được đứng lớp chứ người ta mất dạy lắm kẻ còn được tặng huân chương, thưởng huy hiệu, nhân danh tử tế mà lên lớp huấn thị nêu gương đều đều, có kẻ còn viết sách răn dạy tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng nữa đấy, tử tế thấy mồ tổ!
20-6-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét