MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

CHƯA BỊ LỘ

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Mặc ai suy nghĩ phức tạp, y chỉ suy nghĩ đơn giản.  Y cho rằng tất cả cán bộ  đều tốt nhất là  cán bộ lãnh đạo vì họ có quá trình, thành tích,  được rèn luyện thử thách, được đứng trong hàng ngũ tiên phong, được chọn lựa…

            Có người trề môi bảo y dễ tính quá, có kẻ  mỉa rằng  ráng phấn đấu thêm đi, sắp trở thành dư luận viên rồi đó!

            Thế rồi đùng đùng, nhiều lãnh đạo thấp có cao có chóp bu cũng có đua nhau  dính tèm lem, y té ngửa, chẳng suy nghĩ đắn đo  gì nữa mà kết  luận xanh rờn rằng quan thì tham, thằng nào cũng ăn cả.

              người bảo chớ vơ đũa  cả nắm,  biết đâu con sâu làm rầu nồi canh nhưng y cãi lại không phải con sâu mà bầy sâu, bầy sâu  thì tràn lan cả rồi, đứa nào chẳng dính chẳng ăn. Có kẻ nhắc coi chừng bị quy tội nói xấu cán bộ, bôi đen chế độ đấy!

            Y hỏi vặn: - Thế bây giờ phải nhận xét thế nào?

            Đáp: - Cán bộ cơ bản là tốt, tốt đa số, chủ yếu, còn số chưa tốt chỉ là tạm thời, thiểu số.

            Có kẻ lại bảo  nửa tốt nửa xấu.

 Y vặc lại: - Ai tốt chỉ ra coi!

           Không ai chỉ ra được mà  nói thực, ngu gì chỉ, chỉ để chúng cười cho ngu sao. Thế là y kết luận chắc nịch: 

           - Một số bị lộ, số còn lại chưa bị lộ đấy thôi!

            Xong y trổ giọng ngâm nga: 

          - Kính thưa các đồng chí trong chi bộ. Kính thưa các đồng chí chưa bị lộ…

            Ghét nhưng chẳng ai cãi y được.

 

12-6-22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét