MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2022

100% EM ƠI- BIỂU QUYẾT 100%

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Ngọc Hành  họ Chu được triều đình trọng dụng, đưa ra ứng cử chức chủ quản kinh thành và được hội đồng kinh kỳ biểu quyết nhất trí trăm phần trăm. Một thời gian thì   phát hiện lão chính là trùm ôn dịch, là tên giặc nội xâm hung hiểm trên liền yêu cầu loại thải, hội đồng kinh  kỳ cũng nhất trí trăm phần trăm biểu quyết truất chức.

            Có người thắc mắc bảo tập thể  thường sáng suốt, cả nghìn con mắt không lẽ nhắm hết cả sao mà chút bầu trăm phần trăm chút cách cũng trăm phần trăm như thể  diễn trò, lạ vậy! Ai chịu trách nhiệm chuyện này?

            Đáp rằng do triều đình đưa xuống bảo đã thẩm tra xem xét kỹ càng, vàng ròng  trên mức, tốt từ trong ra ngoài, dưới phải biểu thị  tin tưởng đồng thuận cao  nên mới nhất  trí bầu trăm phần trăm. Rồi cũng  tại triều đình bảo  lão ta lấm lem từ đầu tới chân, thối tha cả ngoài lẫn trong, cần loại bỏ ngay. Trên chỉ đạo, dưới thực thi, nếu sai sót thì trên phải gánh, không thể đổ cho tập thể. Đưa người xấu mà bảo là tốt để bắt bầu  làm cho tập thể nhầm, khác gì đánh lừa tập thể, lỗi tại triều  đình chứ!

            Bẻ lại rằng hoá ra  tập thể chỉ là cái máy gật, làm con vụ cho trên xoay thế nào cũng  được, chỉ có bàn tay đưa lên hạ xuống với cái đầu gục gặc nhất trí chứ không có cái đầu  suy nghĩ xem xét để chọn lựa sao? Tập thể biểu quyết quyết định thì tập thể phải chịu trách nhiệm!

            Đổ qua đá lại rùm beng. Bỗng có tiếng kín đáo nhắc nhở: Thôi thôi, đôi bên đều  lỗi, có gì hãy rút  kinh nghiệm sâu sắc. Lỡ rồi đừng có bươi thối ra nữa kẻo người ta tởm rồi đua nhau nhổ vào đó. Thôi!

 

10-6-22

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét