BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Túm tụm quán cóc tán dóc, Ba Gác than mình chạy tắt hơi không đủ lủm còn bọn ba trợn ba trạc ba trời mà mả tổ phát chỉ việc vung tay ký cuỗm ký cạp là đời lên hương.
Hai Grab bảo còn ký chạy tang nữa đấy. Ba Gác ngạc nhiên:
- Nghe mới, chạy tang là món ký gì?
Hai Grab dặng hắng bảo:
- Muốn rõ ký chạy tang phải biết cưới chạy tang đã. Cặp nọ thương nhau, sắp tiến tới hôn nhân thì trong nhà có người thân chết. Gia đình thấy nếu để cư tang hết khó thì tội cho đôi trẻ nên đành ém lại, cho đám cưới gấp rồi phát tang sau. Cưới chạy tang là vậy. Còn ký chạy tang là ký lúc sắp tách sắp nhập sắp về hưu, ký gấp để quơ quào kiếm chác một mớ rồi hạ cánh tan hàng ai đi đàng người ấy.
Ba Gác háo hức:
- Lộ mô? Ra răng? (*)
Hai Grab dẫn giải:
- Tỉnh Đông nọ khi nghe lệnh sáp nhập vào kinh thành đã vội vàng ký chạy tang mấy sân golf mỗi cái cả trăm ha đất nông nghiệp bờ xôi ruộng mật. Tay phó tể tướng nọ một ngày trước khi mãn nhiệm đã cấp tốc ký cấp 156 ha rừng cho FLC làm sân golf. Tay chánh thanh tra “làm ruộng thúi móng tay” và chánh thanh tra “tham nhũng vẫn ổ định” nọ trước khi hạ cánh đã vội vàng kí hàng chục suất tăng bậc thăng hàm để vừa cắn cạp vừa cài cắm thuộc hạ. Ngay cả tay Ngọc Hành dịch tặc nội xâm đầu chủ kinh kỳ, trước lệnh bắt mấy ngày cũng đã kịp hốt hụi chót bằng cách ký phong hàng loạt phó giám đốc sở. Cứ ký vào là có.
- Có gì? Ba Gác cạy tiếp.
Hai Grab chua chát:
- Có cắn có cạp có cào có quơ có vơ có vét có nhét hầu bao nào phần trăm huê hồng, lót tay tình cảm, thủ tục đầu tiên. Buổi hoàng hôn nhiệm kỳ, thời gian gấp gáp, cố tranh thủ nước rút nên quáng quàng chạy tang ký ký...
Ba Gác hừm hừm:
- Quỷ ký, ký như quỷ, bọn chúng hóa quỷ hết rồi!
--------------
(*) (Chỗ nào? Ra sao?)
25-6-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét