MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2022

NÚP BÓNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Lão Hùm dứng đầu họ cọp lôi kéo  được lũ beo sói  nổi lên đánh đuổi voi trâu và  chiếm được rừng, xong giao cho lũ beo sói đứng ra cai quản còn mình  ngồi ở tầng trên cầm trịch, tọa hưởng kỳ thành.

            Một lần, đang  ngự triều, lão Hùm được báo rằng lũ beo sói thường núp bóng nhà cọp, nhân danh  ông Hùm để gieo rắc tội ác, hận thù sâu nặng,  muôn loài  oán thán, không sớm trừ khử coi chừng nguy hại đến họ cọp nhà ta.

            Lão Hùm  điềm nhiên:

            - Họ cọp ta không thèm động móng vuốt  mà ngôi cao  hưởng lộc là nhờ ai nếu không có bọn  beo sói cung  nạp. Bây giờ diệt thì lấy ai cung đốn, không lẽ ta lại tự cắt chân tay mình. Nói bọn chúng nó núp bóng cọp mới chỉ là biết một, phải thấy rằng cả họ cọp cũng núp bóng  bọn beo sói nữa đấy, hiểu như vậy mới là biết hai. Bọn  nó xấu với muôn loài nhưng  trung thành  với họ cọp, chỉ biết còn cọp còn mình, không tin  dùng, không dựa vào bọn chúng thì dựa vào ai.

            Cọp nọ băn khoăn:

            - Nhưng  muôn loài kêu rêu oán thán dậy rừng vậy không lẽ  nhà cọp ta đắp tai ngoảnh mặt.

            - Rừng có trăm họ trăm loài, biết  ở sao cho vừa lòng loài này  loài nọ, đành phải lo cho họ cọp trước đã. Nói vì trăm họ nhưng trước hết  phải vì họ cọp, họ cọp trên hết. Bất kể mọi thứ, bất  kể ác dữ, trung  với họ cọp- dùng, nghịch với  cọp- diệt, đơn giản chỉ có thế!

            Và rồi  lão Hùm lệnh triệu tập bọn beo sói lên tưởng thưởng vì lập  được nhiều công trạng xuất sắc.

 

28-5-22

1 nhận xét: