MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2022

CHÍNH VÀ PHỤ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Già Tư lầm bầm:

            - Chính ra phụ, phụ mà lại chính, khó hiểu! Nè, ông Giáo có học hành đâu giải thích cho  nghe thủng lỗ nhĩ cái coi!

            Năm Giáo ra vẻ thành thạo:

            - Có gì đâu má khó hiểu! Xem cháu đây, các món phụ cấp cộng lại nhiều hơn cả lương chính rồi gộp cả lương bổng chính hiệu hàng tháng không  đủ lủm phải làm thêm đủ nghề mới sống được. Thu nhập từ khoản làm phụ thêm đó cao hơn hẳn khoản thu nhập chính. Chính hóa phụ, phụ thành chính là vậy!

            Già Tư trổ giọng lí sự:

            - Trường hợp này thì thông rồi. Còn như  các vị  vùng nầy cũng độc  đi làm nghề cán bộ, không sản xuất kinh doanh làm phụ làm thêm  gì,  cộng với đám công tử tiểu thư phá của, bà vợ rỗi nghề chỉ lo chuốt móng…thế mà phất vùn vụt, đất cát hàng chục công, cửa nhà năm bảy tòa, của cải dư quăng dư để. “Chính” thì rõ  rồi còn “phụ” đâu mà trỗi lên ào ào ác thế?

            Năm Giáo lúng túng:

            - Con là thầy giáo nên chỉ biết giáo khoa chính đạo còn ba món đó biết đâu là ngọai giáo khoa, khó nói!

            Già Tư không chịu yên:

            - Ý nói các giả thu nhập theo lối ngoại luật tà đạo chứ gì?

            - Đâu dám, mà biết đâu họ trúng độc đắc?

            Già Tư lắc đầu:

            - Không lẽ tay chức sắc nào cũng được tổ đãi, cũng trúng độc đắc cả sao? Mẹ kiếp!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét