MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2022

CÓ GIÁ CẢ ĐẤY

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Thấy bao  chuyện nghịch đời chướng tai gai mắt, ai cũng phàn nàn thắc mắc, riêng y mở miệng là ném một câu: Có cái giá của nó cả! Rõ, món gì cũng giá cả, nói năng  chẳng khác gì con buôn.

            Thằng cha nọ  đặc cán mai thế mà quan trường hanh thông, từ nhân viên phóc lên phó, phó vù lên trưởng, vụt lên giám đốc sắp nắm chức chủ tịch, thăng tiến vùn vụt. Hỏi giá thế nào, y bảo: Phải đội háng luồn trôn liếm đít bề trên  mới vụt lên ào ào thế chứ dễ gì, tởm!

            Ả nọ  trình độ  học đại chữ to, hiểu  biết  ba mớ, nói năng cà rật trật  chìa như con mụ ngốc mà ngồi chưa nóng ghế này đã bay lên chức nọ toàn lãnh đạo cả, cái giá thế nào? Y mỉm cười kín đáo: Đi lối ngao thị hến, khai thác triệt  để vốn tự có, giá đấy!

            Lão nọ phất ngọn cờ vô sản tiêu diệt  chế độ tư hữu, đào huyệt chôn  chủ nghĩa tư bản, luôn mồm  hô hào lý tưởng cộng sản thế mà  dinh thự bề bề, xe năm bảy chiếc, chiếc vài tỉ đến hơn chục tỉ, đất vàng đất bạc cò bay, cổ phần cổ phiếu vô khối, sân trước sân sau hà rầm, hỏi giá thế nào? Bảo: Lão dám đốt bỏ những điều lão đã tôn thờ, tôn thờ những điều lão đã đốt bỏ, đạp bỏ những gì lão từng đội lên đầu  và đội lên đầu những gì lão đạp bỏ. Giá đấy!

            Nghe, ngẫm nghĩ: Bọn này không ra gì thì cái giá của chúng trả cũng chẳng  ra gì, có thấm vào đâu; chính cái giá mà xã hội này phải trả cho bọn xảo bịp  ma đạo đó mới là đắt giá.

 

17-5-22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét