MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2022

QUỶ KÝ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Mặc ai học  gì đó học, y chỉ học ký, phấn đấu vượt qua trình độ ka-y-ky-sắc lên trình độ ngoáy ngoáy ngoắng ngoắng loăng ngoăng như con lải con giun hoặc  khoanh một  đống như họa bùa  rồi dậm cái mộc đỏ vào     có uy lực ngay.

            Ký dễ nhưng không phải thế là xong mà phải biết ký lúc nào, ở đâu, được gì, phải cân nhắc tính toán ghê lắm! Ngòi bút ký cũng phải biết soi nhìn, đánh hơi, chấm mút trước khi rẹt một  cái đóng mộc toòng teng.

            Ban đầu khi ký  y cũng đắn đo cân nhắc lắm, có ăn cũng chỉ tranh thủ liếm láp khới cạp nhưng rồi càng ký càng quơ, chụp giựt vơ vét tới mức ngả giá trắng trợn ngang xương. Lúc đầu ăn kín ăn đêm  dần dần  ăn ngang ăn bạo giữa ban ngày ban mặt, và rồi việc đến phải đến, y sa hố sập hầm, bị đẩy ra tòa.

            Chạy thầy chạy  thuốc không được, kêu ca lạy lục không xong, y bị tòa quy tội ký. Biết xin xỏ cũng chẳng được gì, y gào to:

            - Tui ký gây hậu quả thì bắt tội  sao những ông trùm đầu sỏ kia cũng ký  gây hậu quả nghiêm trọng gắp trăm nghìn lần sao  không bắt tội. Ai từng ký phong anh hùng cho đứa ba xạo, ai ký  tặng huân chương lao động cho thằng ôn dịch hút máu người, ai ký bán rừng phòng hộ đầu nguồn, ai ký làm mất biển đảo… Đứa tội tày đình thì ngó lơ lại đi trừng trị thằng quan chức cắc ké như tui.

            Thấy  không bịt mà để thằng cha này la toáng lên như vầy thì lộ mánh hỏng hết, chủ tòa vội  vàng gõ búa:           

            - Nay, nhân danh… tà tiên án tử tên  tội phạm ký gây hậu quả nghiêm trọng!

 

6-5-22

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét