BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Ba Tam Giác hí hửng bảo mình sưu tầm được chuyện lạ rằng ở Hà Nội, người ta xây dựng nhà cao tầng mà không cần công trình phụ. Sáu Lục Lăng gạt đi:
Ba Tam Giác hí hửng bảo mình sưu tầm được chuyện lạ rằng ở Hà Nội, người ta xây dựng nhà cao tầng mà không cần công trình phụ. Sáu Lục Lăng gạt đi:
- Nhà gì mà không cần công trình phụ, có đầu vào phải lo đầu ra, bí là chết ngay. Hơn nữa, chỗ công
trình phụ là chỗ dễ ăn nhất. Không thấy có trường ở Quảng Ngãi không phải nổi
tiếng nhờ dạy học giáo dục mà nổi tiếng nhờ thâm ngoạm, xây dựng nhà vệ sinh chỉ vài chục triệu mà
khai toáng lên vài trăm triệu đó sao. Láo cũng phải có sách chứ!
Tam Giác hất hàm:
- Không những sách mà kinh điển nữa.
Rằng Hà Nội xây dựng nhà cao tầng không
cần công trình phụ, hỏi sao thì bảo rằng
ở tầng trệt làm trường mẫu giáo, các cháu mót la lên là cô
đưa bô vào hứng, khỏi cần công trình phụ. Lên nữa, tầng 1 là của giai cấp công nhân, ai nấy tập nín, đợi
đến công trường, vào ca mới bắt đầu đi ngoài để tránh việc nên chi cũng khỏi
công trình phụ. Đến tầng 2 là tầng của bọn sinh viên, với truyền thống nhện
giăng lỗ đít bởi có ăn đâu mà đòi đi ngoài nên chi cũng khỏi cần công trình phụ.
Đến tầng 3 là tầng của các thứ trưởng bộ trưởng, coi bộ các ngài hơi nhợm nhợm nhăn mặt muốn đi là hai ba đứa cỡ vụ phó vụ trưởng tức
tốc thò bô vào nên chi cũng không cần công trình phụ. Đến tầng thứ 4 là tầng của
giới văn nghệ sĩ.
- Văn nghệ sĩ dù là lớp tinh hoa vì
sáng tạo nghệ thuật nhưng có ăn vào thì cũng phải có đầu ra, không cần công trình
phụ thì đi vào đâu?- Lục Lăng vặc lại.
Tam Giác hức một cái:
- Thì chúng đi vào miệng của nhau chứ đi vào đâu nữa, hừm!
1-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét