MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

TA NHẤT !

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Hỏi Vina Kiều rằng bên bển cuộc sống thế nào, y bảo:
            - Vẫn có kẻ giàu người nghèo.
            Vina AQ nhếch mép:
            - Thì cũng là sản phẩm tất yếu của sự bất bình đẳng xã hội, chế độ người bóc lột người.
            - Người ta lao động sản xuất chủ yếu bằng máy móc
            - Máy móc càng nhiều thì bóc lột càng tinh vi, con người càng nô lệ máy móc, bị máy móc hóa.
            - Chế độ ăn uống  dinh dưỡng cao, chăm sóc y tế tốt.         
            - Thì cũng là nuôi cho mập để làm thịt chứ báu gì.
            - Sinh hoạt văn hóa, các giá trị tinh thần tư tưởng được chú trọng.
            - Thì cũng ba loại tư tưởng lạc hậu, văn hóa đồi trụy phản động chứ hay ho gì.
            - Có trường lớp đào tạo nhân tài, dân trí cao lắm.               
            - Thì ở ta thua gì thậm chí dân thất nghiệp cũng đấy rẫy cả cứ nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, học vị học hàm không biết bỏ vào đâu cho hết.
            - Bển đời sống cao nhưng phải lao động cật lực.
            - Thế sao bằng xứ ta, dân thì cứ tàn tàn sáng nhâm nhi cà phê, chiều lai rai mút chỉ, cán bộ nhà nước thì khơi khơi ngồi chơi xơi lương chẳng chết thằng tây nào. Khỏe!


1-    2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét