TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Tư
Ớt vừa đi vừa ngâm nga:
- Sáng đúng chiều sai mai lại đúng… Đúng đúng sai sai
sai đúng đúng- Sai sai đúng đúng đúng sai sai- Ba hồi đúng ba hồi sai- Làm như
con vụ cứ xoay mòng mòng…
Hỏi đúng sai làm sao mà lộn xộn thế, y bảo:
- Khi gọi tư bản là giai cấp bóc lột phải xóa bỏ, khi
đề cao nhà doanh nghiệp thậm chí có cả ngày doanh nhân… Khi kiên quyết xóa bỏ các thành phần kinh tế tư
nhân khi lại tìm mọi cách cổ phần hóa, trải thảm đỏ kêu gọi tư nhân đầu tư…
Khi thì xem như ân nhân, như anh cả, như
bạn bè môi hở răng lạnh khi lại xem là kẻ thù truyền kiếp trực tiếp, khi lại
xem là ông bạn vàng truyền thống bốn tốt… Khi xem tôn giáo là thuốc phiện khi
thì thờ lãnh tụ như thánh thần như giáo chủ…. Không nói theo làm theo thì bị
quy là phản động mà nói theo làm theo lại hóa ra còn phản động hơn. Nước này chỉ
còn kêu trời!
Ba Cà cười khẩy:
- Có kêu trời cũng chạy vì trời còn bị xem là lực lượng
phản động, trì trệ, cổ hũ mới có chuyện “Thằng trời đứng qua một bên- Để cho
nông hội ta lên làm trời”… Đến trời còn bị lật đổ thì kêu trời cũng vô ích.
Ôi! Trời được xem là đấng tối cao, là chân lí mà còn đòi hạ bệ thì muốn ăn muốn nói muốn đổi muốn xoay muốn trộn muốn lộn tùng phèo sao mà chẳng được.
Ôi! Trời được xem là đấng tối cao, là chân lí mà còn đòi hạ bệ thì muốn ăn muốn nói muốn đổi muốn xoay muốn trộn muốn lộn tùng phèo sao mà chẳng được.
1-
22016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét