ảnh internet
Nam
Tào được đặc phái xuống trần gian thị sát việc tuyển dụng quan lại. Tới kinh
kì, vừa dừng chân huyện Mỹ Đức đã gặp
ngay chuyện một loạt quan chức cấp huyện có họ hàng nội ngoại với tay chủ tịch,
mỗi lần họp cơ quan cũng giống như họp họ,
tay chủ tịch chẳng khác gì trưởng họ, liền tra vấn:
- Xưa người ta nói một người làm
quan cả họ được nhờ thế mà huyện ngươi cả họ làm quan thế này thì ai được nhờ?
Tay chủ huyện xun xoe:
- Dạ bẩm, cả huyện được nhờ ạ!
Nam Tào gắt:
- Quan thì ăn trên ngồi trốc, đè đầu cưỡi cổ, bắt dân phục dịch
chứ dân huyện được nhờ cái gì! Chỗ quyền thế ngon ăn thì đưa anh đưa em đùm con
đùm cháu cài dâu cắm rể vào chiếm ghế giành phần, phải chăng ngươi định đưa
dòng họ vào để lập vây cánh đặng tổ chức
thậm thụt?
Huyện chủ gãi tai phân trần:
- Dạ bẩm, chữ quan ngài hiểu là vào
thời kì phong kiến phản động, hơi bị xưa rồi, thời buổi cách mạng này người ta
không gọi quan mà gọi là cán bộ, cán bộ lại là đầy tớ của dân, làm quan chính
là làm đầy tớ, cả họ chúng con làm đầy tớ phục vụ nhân dân huyện nhà đó ạ!
Không như các họ khác quen làm ông dân ông chủ, dòng họ nhà con chịu hi sinh tất
cả để làm đầy tớ, cúc cung tận tụy vì sự
nghiệp chung. Lẽ ra ngài phải khen chứ sao lại trách chúng con!
Nam
Tào ngẫm nghĩ rằng quan thì tự xưng đầy tớ còn đầy tớ thứ thiệt lại được
phong làm ông chủ, thực một đàng danh một nẻo, thực tráo danh, danh loạn thực, mù mờ điên đảo. Rồi ngài cười khẩy:
- Thôi thì cũng đã mãn nhiệm kì, ta cho dòng họ nhà ngươi khỏi
khổ sở làm đầy tớ nữa mà lui về địa vị ông chủ nhé!
Huyện chủ vái như tế sao:
- Dạ, cũng là mộ tổ nội ngoại chúng
con kết nghiệp đầy tớ, bắt con cháu phải theo, không theo không được nên dòng họ
chúng con tự nguyện suốt đời làm đầy tớ cho đúng với truyền thống cách mạng của
cha ông. Hơn nữa, chúng con đã tuyên thệ mãn kiếp làm đầy tớ, giờ nghỉ ngang nửa chừng mà vọt lên ngôi ông chủ hóa ra bất trung sao? Xin ngài cứu xét!
1-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét