TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Sự thật hùng hồn tuyên bố rằng ta là chân lí. Khoa học, đạo đức, chính trị, văn hóa, mọi thứ mọi điều đều phải hướng đến chân lí, tôn thờ chân lí. Hãy giương cao ngọn cờ sự thật quét sạch mọi giả dối!
Bọn giả dối lo sợ lắm nhưng dối trùm vẫn bình tỉnh ung dung:
- Cứ để cho chúng nó ảo tưởng khoác lác nào tất cả vì sự thật, nào yêu sự thật, nào hướng về sự thật… Tán tụng sự thật thì có chứ nhưng có đứa nào sống với sự thật đâu. Chúng nguyền rủa chửi bới, lên án ta đủ điều nhưng đứa nào mà chẳng bám vào ta. Danh vị chúng có nhờ ta, cơ ngơi sự nghiệp chúng có nhờ ta. Đối với chúng, ta mới là thật còn ba thứ sự thật kia chỉ là giả dối.
Bọn giả dối còn lo lắng, trùm dối trấn an:
- Nó phất cờ sự thật một thì ta phất cờ sự thật gấp chục lần. Nó hô quét sạch giả dối một thì ta hô quét sạch giả dối gấp trăm lần. Nó càng hô ta càng gào, xem ai thật ai giả cho biết.
Giả dối tâm đắc, không hẹn mà nên, cả bọn đồng thanh:
- Sự thật muôn năm!
12- 6-2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét