MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2025

MA CUỘI

TIỂU TỬ VĂN

 ảnh internet

            Túm  tụm  dăm ba, kháo  đủ  vành cạn món  mới bắt qua   chuyện cuội. Khều khều Rau Răm khai hỏa, y bảo cuội xưa  cuội nay, tha hồ. Rồi kể:

            - Thằng Cuội nổi  tiếng  dối lừa,  dối từ  trong nhà  ra ngoài  ngõ, lừa  gia  đình lừa  luôn    hội, không  biết vượt  biên lên tận  Cung Trăng  có còn  dở  ngón mánh  dối lừa không nữa. Nội chuyện bán  vịt  trời đủ  biết. Cuội tha thẩn bên bờ ruộng, có khách  buôn  đi  qua  hỏi  làm gì, y bảo  chăn  vịt. Hỏi  vịt đâu, y chỉ  cả  đám vịt trời  đang  rúc  dưới ruộng. Rồi  Cuội  gợi ý nếu khách chịu mua thì bán tống bán tháo cho. Gặp  món  hời, khách chịu. Tiền trao Cuội thủ  túi, vọt  lẹ. Đến khi khách  xuống lùa thì  bầy  vịt  đồng loạt  bay lên  trời, mếu  dở!

            Đó là cuội  xưa  còn cuội nay  vô số, không chỉ  dối mà hóa ma, biến thành tinh tà quỷ  quái hết rồi.

            Xong, kể  tiếp:

            - Bây giờ trăm thứ ma cuội bủa vây, không biết  đường nào mà lần. Nào ma  hàng, rao một đằng bán một nẻo, chưa nói là hàng  dỏm  hàng  giả, dụ bảo  hành ngon lành nhưng   có sự cố  thì  bị nó trở mặt  hành tới tấp te  tua, sợ!

            Nào tiền ma. Đổ  tiền mua trái  phiếu công ty  bị   bọn  cáo  già  ôm gọn hô  biến, vụ SCB, Vạn Thịnh Phát sờ  sờ ra đó!

            Đến đất nhà  cũng  ma. Đóng  tiền mua căn hộ  rồi  chờ  năm này  qua năm khác, liên hệ công ty  không bắt  máy, tìm  đến  địa chỉ công ty hóa ra  địa chỉ ma.  Thực chất  đất nhà hô bán đó đã  thế chấp cho  ngân hàng  rồi, lắm  khi không những thế chấp  một nơi mà đã  cầm cố hai ba chỗ. Có nơi  bọn ma cô  giả  danh công ty  rước khách hàng  đi mua đất dự  án giá rẻ. Dự  án đầy đủ  bản vẽ, có  dấu đỏ chữ kí đàng hoàng ngon lành, chỉ  cho vị  trí lô này lô nọ  rồi thúc đóng  tiền cọc. Đóng hàng trăm  triệu tiền cọc  xong mới tá hỏa dự  án ma. Dân mua kêu trời  không thấu!

               biết  bao  nhiêu thứ  vịt trời, bao  nhiêu  cuội  ảo  cuội ma hoành hành giữa ban ngày ban  mặt.

            Nghe, lạnh gáy giựt  mình khiếp!

23-6-25

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét