TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
- Phải tránh xa loài nguy hiểm! Nghe mẹ nhắc nhở, nai con hỏi:
- Trâu voi to lớn có là loài nguy hiểm không?
Nai mẹ giảng giải:
- Trâu voi lớn xác, ngà to sừng bự nhưng chỉ húc dọa thôi, không nguy hiểm, loài hươu nai yếu đuối như ta có thể đi lẫn vào dựa thế kiếm ăn, tránh lũ sư tử beo sói rình vồ.
- Vì sao phải tránh bọn sư tử beo sói, chúng không có sừng ngà, đâu có sợ húc.
- Nhưng chúng có nanh nhọn vuốt sắc, ngay cả voi trâu, nếu bất cẩn cũng bị chúng xé xác ăn thịt nữa đấy!
Nai con bướng bỉnh:
- To lớn vừa có nanh vuốt mới đáng sợ chứ nhỏ nhoi như chồn cáo dẫu có nanh nhọn vuốt sắc cũng chẳng làm gì ta được, sợ gì!
Nai mẹ nhấn lời:
- Đã nói là phải tránh xa loài nanh vuốt, chúng không vồ xé được mình thì cũng cào chụp cho rách da thối thịt. Nhất là bọn nanh nọc…
- Nanh nọc ra sao, bọn nào?
- Là nanh có nọc. Bọn rắn rết dù thấp kém bẩn thỉu hèn hạ nhưng nanh chúng không những sắc nhọn mà còn mang nọc, dữ vừa độc, ác lại hiểm. Chúng mổ trúng một phát là cỡ ông voi cũng toi mạng. Bọn này còn đáng sợ hơn cả hùm beo sư tử nữa đấy!
23-7-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét