TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Yêu Ma ngẫm nghĩ rồi bảo xưa nói dĩ độc trị độc, dùng mỡ nó rán nó, đồng loại hại nhau thì nay phải nói là dùng nó diệt nó, phá từ bên trong là cách hay nhất.
Quỷ Quái hỏi vặn:
- Khoa học diệt mê tín, giáo dục diệt dốt nát, y học diệt dịch bệnh thế phải lấy gì để diệt ba thứ đó?
- Thì dùng sách lấy nó diệt nó. Cho bọn phản khoa học lãnh đạo điều hành khoa học, cho bọn vô giáo mất dạy nắm giáo dục, giao bọn bất lương y quản lý điều hành ngành y thế là xong. Bọn này giữ cương vị cầm đầu thì các ngành trên không sụm cũng suy, thực tế rành rành ra đấy!
Hỏi rành rành thế nào thì bảo:
- Thì đó, lão Chu Ngọc Anh đầu bộ khoa học công nghệ đã phê duyệt công nhận đề tài dỏm về kit test cho bọn Việt Á tung hoành khắp nơi lợi dụng dịch bệnh để tàn hại khôn xiết sao. Lại còn mấy tay đầu trùm viện khoa học xã hội bán bằng mà ăn, cho xuất lò hàng loạt thạc sĩ tiến sĩ dỏm giả. Bọn chúng không dùng phản khoa học để phá nát khoa học là gì!
Không thấy mấy đời bộ trưởng Dục bộ đua nhau nay cải cách, mai thay sách giáo khoa hao tốn cả núi tiền, làm xáo trộn toàn bộ nền giáo dục để thủ lợi sao, rồi bao chuyện học giả, thi giả, bằng giả, chứng chỉ hầm bà lằng làm bét be ngành giáo. Có tay dính kỉ luật đấy! Cũng bởi cho bọn vô giáo nắm giáo dục mới ra nông nỗi.
Không thấy mụ kim tiêm bộ trưởng cùng quan chức cấp cao ngành y dính vào vụ buôn nhập thuốc giả, lừa đảo ăn trên xương máu cả những người bệnh ung thư đó sao? Rồi một thằng cha bộ trưởng đứng hàng đầu chống dịch lại hùa theo dịch để đục nước béo cò, thông đồng dung dưỡng bọn kinh doanh kit test giả để tàn hại sao? Hùa theo dịch, dung dưỡng dịch, ăn như dịch, tàn hại như dịch, bọn này không phá nát ngành y thì ai vào đó nữa!
Yêu Ma thuyết một hơi, Quỷ Quái vốn tàn ác thế mà nghe cũng rùng mình phát sợ.
29-9-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét