MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2022

CHUỘT XỬ CHUỘT

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Đầu  Đà lão  chủ họp  bộ tham mưu, than  phiền  rằng nhũng  lạm  tràn  lan, động  đâu  cũng thấy  thâm thụt  thất  thoát, giặc nội  xâm  hoàn hành  đến thế này  thì  làm  sao  ổn  định  tình  hình.

            Có ý  kiến bảo:

            - Giặc nội  xâm cũng như  lũ chuột, to vơ  vét nhỏ khới  cạp, cống  ăn theo  cống  lắt  ăn theo  lắt, muốn yên thì phải  xử  cả  cống  lẫn  lắt.

            Có ý  kiến  bác lại:

            - Cống lắt đếm không  xuể, một  lúc xử hết  sao  được, đánh tham  nhũng  mà thiếu  bài  bản chiến thuật  coi  chừng mình chết  trước. Theo  thiển ý, phải  xử kiểu bẻ  đũa từng chiếc, tách    trị. Nên  xử lắt  trước cống  sau, chặt  hết chân tay  sau  đó  đập đầu  một  phát, xong!

            Một  ý kiến ngược lại:

            - Lắt  có cống bao  che, đôi  khi  chúng thí vài  con lắt để bọn  cống  an  lành  rút  vào hang  ổ, chỉ  chăm vào  xử lắt  coi  chừng mắc mưu bọn  cống. Nên  chi  phải  xử cống  trước,  đánh  vào   đầu  não  thì  toàn thân tê  liệt, bắt  đứa  chủ mưu  sau  đó  phanh  phui trị diệt  bọn chân rết, thế mới  triệt  để.

            Đầu  Đà  chậc lưỡi:

            - Cũng muốn  đánh  vào  sào huyệt  bắt  bọn  cống  lang cống nhum nhưng  phải dè  chừng, ổn  định tình hình chứ  đánh chuột  vỡ  bình thì hỏng chuyện. Lại  còn  chuyện  đáng  lo  nữa.

            - Lo  gì?

            - Lo  chuột  xử chuột. Kẻ  cầm ngọn cờ chống tham  nhũng lại  tham nhũng, bắt  cũng chuột  mà xử cũng chuột, thanh tra, kiểm sát, tòa án, kiểm tra, phòng chống chuột  mà cũng  là chuột thì  còn    nữa.  Muốn  xử chuột  phải dùng mèo  nhưng  gặp phải loại  đầu  mèo  đuôi  chuột thì ô hô hô!

 

18-10-22

           

 

1 nhận xét:

  1. 27-10-22,35L, 4bl, 3cs
    Nguyễn Ngọc Sơn-Xử lắt trước kêu khó,xử cống trước cũng kêu khó, chuột xử chuột cũng khó coi, chuột mọc đầu mèo thì lại càng bó tay! Ô hô hô
    6-11-22,25L
    27-12-22,10L, 1cs

    Trả lờiXóa