MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

THÚT DÁI LÊN CỔ HỌNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Chắt Chắt ngẫm nghĩ:

            - Xưa có tục kiêng húy, không gọi đích danh tên người ta nhất là người chết  mà gọi trại ra, có khi nể nang còn gọi tên con thay cho tên cha mẹ. Đi thi, đến tên vua chúa lăng miếu hoàng tộc  phải viết thiếu nét nếu không sẽ phạm trường quy, bị đánh hỏng đã đành  mà có khi lĩnh trọng  tội.

            Chần Chần hưởng ứng tiếp:

            - Tưởng đâu chuyện cũ qua rồi nào ngờ ngày nay vẫn có.

            Hỏi ngày nay làm sao, y kể:

            - Tàu Trung Quốc đâm chìm tàu ngư dân ta, rành rành ra đấy  mà không dám chỉ mặt đặt tên, lôi đích danh nó ra lại chỉ gọi là tàu “nước lạ”. “Nước lạ” là nước con mẹ thằng cha nào? Đúng là lạ, lạ thật!

            Giặc Tàu xua quân xâm lược  sáu tỉnh biên giới, giết người, đốt nhà, phá phách tan hoang, lên án nhưng không dám gọi Tàu Cộng, không dám gọi Trung Cộng đã đành mà cái tên Trung Quốc cũng không dám động đến. Đành ghi vào sách sử cho dân ta học tập, lưu lại cho muôn đời sau là  cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, không biết chống thằng giặc nào.  Quái lạ!

            Đến chuyện Covid-19, gọi biến thể từ Anh, biến thể từ Nam Phi, biến thể từ Ấn Độ nhưng tránh không dám gọi dịch  này xuất từ Trung Quốc, gọi virus Vũ Hán cũng không dám, thậm chí gọi  rằng xuất từ “nước lạ” cũng  tránh luôn.

            Chắt Chắt hừ một cái, bực bội:

            - Kiêng húy đến vậy chắc sợ ảnh hưởng đến tình hữu nghị môi răng, anh em đồng chí. Sợ, sợ, sợ  thút dịch lên cổ.

            Chần Chần mắng:

           - Thút dái lên cổ  sao lại gọi thút dịch, bộ  cũng muốn kị húy  sao. Hừm!

 

5-2021

           

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét