MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

HỌC LÀM CÁN BỘ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Lên lớp, Tà Sư  đặt vấn đề rằng trong kinh điển phần tư tưởng mục học theo làm theo có dạy  Học để làm cán bộ, như vậy học trước làm cán bộ sau hay làm cán bộ trước rồi học sau?

            Chính Tử thưa:

            - Học để chiếm lĩnh tri thức, phát triển trí tuệ, làm chủ khoa học, để đem tài đức  ra làm cán bộ giúp dân giúp nước,  như vậy phải học trước rồi mới làm cán bộ sau.

            Hĩm Tử phản bác:

            - Học hành thành đạt mới ra làm quan, con đường đó bình thường, xưa như trái đất, bây giờ vẫn cứ theo lối mòn thì sao gọi là cách mạng, phải làm cán bộ rồi hãy học.

            Tà Sư ra chiều thích chí, háo hức hỏi dồn rằng thời đại cách mạng  nhất là cách mạng 4.0 phải làm cán bộ trước học sau thế nào, Hĩm Tử  đáp:

            - Bài học rành rành, bao nhiêu đứa  ráng  học cho giỏi cho thông, thi  cho đậu, trầy vi tróc vảy hết trung học đến đại học, ra trường giữ  chân nhân viên quèn, dễ gì thành cán bộ. Còn bọn mới học 12 thậm chí chỉ học lớp 9 đã nghỉ ngang  đi làm cán bộ thế mà vừa làm cán bộ vừa bổ túc văn hóa, vừa theo khóa tại chức từ xa trong vòng ít năm là có đại học, không  chỉ một mà có khi vài ba bằng, thêm chứng chỉ cao cấp chính trị, ABC Anh văn Vi tính đủ cả. Lại còn có cả thạc sĩ, tiến sĩ thậm chí là tiến sĩ ngoại nữa, chiếm lĩnh đỉnh cao trí tuệ, vững ngôi cán bộ lãnh đạo mấy hồi.

            Bám theo con đường học cho đã mới ra làm cán bộ, cán bộ đâu thấy mà chỉ là lính lác, hỏng! Phải ra  làm cán bộ rồi học sau thì chẳng bao lâu thành quan chức lãnh đạo, đi tắt đón đầu thế mới gọi là cách mạng chứ!

            Tà Sư khoái chí quá, vỗ  đùi đánh đét:

            - Đi tắt đón đầu, vận dụng kinh điển nhuần nhuyễn, ý chí tiến công cách mạng  tuyệt vời!

 

6-2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét