MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

LÀM CHỦ TẬP THỂ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Hai Ngố tán thán rằng tìm ra lửa và  tư tưởng làm chủ tập thể là hai phát kiến lớn của nhân loại, làm chủ tập thể lại là lí luận do  bác Duẩn nhà ta đề xướng đấy, vinh hạnh chưa!

            Ai cũng thắc mắc không biết làm chủ tập thể là làm chủ thế nào. Hai Ngố bảo đó là không riêng ai làm chủ cả mà mọi người trong tập thể  đều cùng làm chủ. Hỏi thế  làm chủ tập thể có  hay hơn, tốt hơn làm chủ cá thể không, y đáp:

            - Đương nhiên là hay hơn, xưa làm ăn cá thể, mỗi người chỉ được làm chủ mảnh ruộng, cái cày, con trâu nhà mình  còn nay  vào hợp tác xã làm ăn tập thể thì hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ, mỗi người đều được làm chủ  cả hợp tác xã, làm chủ hàng chục hàng  trăm ha ta ruộng đồng, làm chủ hàng chục cái cày, hàng chục con trâu. Làm chủ cao hơn, to hơn, nhiều hơn so với làm chủ cò con thì sướng quá, tốt quá đi chứ!

            Ba Lơn băn khoăn:

            - Làm chủ tập thể là nhiều người làm chủ một tư liệu sản xuất ví như con trâu chẳng hạn.  Xưa  con trâu chỉ do một người làm chủ còn nay nó  là trâu hợp tác xã, do hàng trăm thậm chí hàng nghìn người làm chủ thế mỗi người làm chủ nó thế nào? Không lẽ mỗi người làm chủ một tí?

            Tư Cợt cũng thắc mắc:

            - Tôi  góp trâu vào hợp tác xã để cho hàng trăm hàng nghìn người làm chủ, tôi từ bỏ quyền làm chủ riêng đối với trâu của mình thế là tôi mất trâu. Tôi lại được làm chủ hàng chục con trâu do người khác góp vào nhưng kì thực tôi chẳng có con trâu nào cả. Chung lại  thì chẳng ai làm chủ cóc khô gì hết. Bây giờ giải quyết chuyện con trâu thế nào đây để ai cũng có quyền làm chủ?

            Thừa dịp Hai Ngố bí nước, lẹt ra ngoài rồi chuồn mất tăm, Năm Bực  xẳng giọng:

            - Chỉ có nước giết thịt chia mỗi người một miếng là xong chuyện làm chủ.

            Ý kiến táo bạo lại nguy hiểm ai ngờ được mọi người tán đồng. Hôm sau, có tin trâu bệnh chết, báo cáo xin  được xẻ thịt chia mỗi người một miếng.

Tin nóng lan đi, đội này thịt trâu được không lẽ đội kia  nhịn, thế là trâu các đội đua nhau ngã bệnh để đi chầu  các dạ dày đói khát.  Con trâu, sức kéo  của hợp tác xã đi đời kéo sụp lối làm ăn tập thể, tinh thần làm chủ tập thể cũng tiêu đứt bóng đèn luôn!

 

6-2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét