BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

Tư
Lao Công băn khoăn không biết chức làm hư người hay người làm hư chức.
Ba
Nhân Viên bảo:
- Chức làm hư người. Này nhé, đang
là nhân viên lính lác thì vui vẻ thân
tình, thật thà thẳng thắn mà có cái chức, mới chức con thôi đã tỏ vẻ hợm hĩnh
kênh kiệu, có cái chức vừa vừa đã oách
lác hằm hằm, lên đến chức bự thì oai quyền
hống hách hùm hoét. Nên chi, muốn làm hư kẻ nào thì chỉ cần cho nó cái chức, chức
lớn hư lớn, chức nhỏ hư nhỏ, bảo đảm hư đốn trăm phần trăm.
Năm Tạp Vụ không chịu:
- Thực ra thì người làm hư chức. Lắm
kẻ dính kỷ luật như mình mẩy dính đầy phân, bốc thúi, đưa nó về đâu, ngồi vào
chỗ nào là chỗ đó thúi. Như tay Đinh La
Thăng, làm chủ tịch dầu khí đã thúi mà không lo tẩy rửa loại bỏ lại nâng lên bộ
trưởng- thúi tiếp, lại đưa vào bộ chính
trị- thúi ỉnh, đưa làm bí thư thành ủy- thúi hoắc, đưa lên phó ban kinh tế- thúi
um. Rồi biết bao tay bí thư thúi, chủ tịch thúi, bộ trưởng thúi, phó thủ tướng thúi, thúi inh
triều đình. Chưa hết, để cho bọn thúi này
phát biểu huấn thị răn dạy đạo đức cách mạng nữa thì thúi ngộp thở, ọe luôn.
Lao Công xen vào:
- Người thúi làm chức thúi thì người
ngu có làm chức ngu không?
Tạp Vụ giảng tiếp:
- Có chứ! Con mụ ngu ám ảnh vốn tự
có kia lẫn lộn lon và âm hộ làm thúi
luôn cái chức cục trưởng cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa đấy! Mụ ú nu
kia chủ trương dùng lu chống ngập làm lú ngu luôn cái ghế đại biểu, lú ngu
luôn một loạt chức vụ phó chủ tịch hội hữu nghị này kia, ngu luôn cái chức trưởng
khoa, lây ngu cả trường đại học nơi đào tạo mụ ta, nơi mụ ta công tác, không những
thế còn làm ngu cả học hàm học vị phó
giáo sư tiến sĩ của mụ nữa.
Người
thúi làm thúi chức, người ngu làm ngu cái chức, bọn thúi ngu này đến đâu thì
dính thúi lây ngu đến đấy, khiếp!
7-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét