TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
ảnh internet
Đòn
Xóc lập luận rằng trò là sản phẩm của thầy, thầy nào trò nấy, nhìn thầy là biết trò, trò hư vì hiệu trưởng.
Mỏ Xảy ngạc nhiên:
- Trò là sản phẩm của thầy thì trò
hư vì thầy sao lại lôi hiệu trưởng vào?
Đòn Xóc giảng:
- Vì hiệu trưởng là thầy của các thầy,
hiệu trưởng hư thì thầy trò gì mà chẳng hư. Cứ
xem, số hiệu trưởng đi lên bằng
chuyên môn, bằng đạo đức nghề nghiệp có bao lăm, chủ yếu đi lên bằng hò
hét lăng xăng, bằng thế lực tổ chức, thậm chí mua chuộc luồn lách để được chức.
Khi vững chân vững ghế mới biến nhà trường thành ổ kinh doanh, bày vẽ đủ thứ học phí học phạm, quy định đóng góp
này nọ để moi tiền phụ huynh. Chưa hết còn thâm lạm tiền quỹ, bớt xén đồng phụ
cấp vốn ít ỏi của giáo viên, ai phản ứng lại thì răn đe, trù dập. Có nhiều tay
hiệu trưởng còn biến mình thành quỷ sứ, đổi tình lấy điểm, biến học trò thành
nô lệ tình dục, thậm chí còn làm cò mồi dẫn học trò bán dâm cho giới quan chức. Hiệu trưởng như vậy mà không nát trường sao!
Mỏ Xảy chưa thông:
- Đó chỉ là chuyện trường, không thể nói chung cho cả ngành được.
Đòn Xóc hừm một cái:
- Cả ngành thì cứ xem ông đầu ngành
là rõ. Có ông đầu bộ nọ lãnh chỉ đạo rối
tùng phèo, vơ mấy năm trời vô ngập mặt rồi vẫn vợt cú chót chục nghìn đô trước khi bay chức để
đi học tiếng Anh, minh hiển mà tối mò, tanh tởm đến vậy đó!
Có
vị nói giọng bắc nhưng là người nam, tui
nói thật chứ không gạt bà con đâu, chủ trương hai không nhưng chỉ nói không mà
không làm, làm không ra gì. Trong Thuyết Đường có Trình Giảo Kim, đánh hết ba thế búa mà
không hạ được kẻ địch là hết bài, lạng quạng bỏ chạy còn tay bộ này chỉ đánh có
hai búa đã hết xí quách, xìu vòi nhưng lại lên chức cao hơn, ác nhân vậy đó, xứ mình nó lạ!
Lại thêm một
tay bộ phàm là, ậm ợ thụt thịt nhưng địt ra khói, rắp ranh trình dự án mấy
chục nghìn tỉ để thay sách giáo khoa, bị truy vấn, bí quá đành nói chữa rằng chỉ
mấy nghìn tỉ thôi nhưng trước quý đại biểu,
anh em khớp quá nên trình bày lộn. Đúng
là đường đi hay tối, luận dối hay phạm, trưởng bộ dối thế này thì trong ngành
sao khỏi gian trá.
Và
bây giờ có sư ngọng định biến nhà trường thành thương trường, chơi trò đổi học phí thành giá dịch vụ đào tạo cho thuận mua vừa bán. Nội cái nói ngọng của ổng là không đủ chuẩn dạy tiểu học, bị
loại từ vòng đầu kiểm tra sư phạm, thế mà bộ trưởng cơ đấy!
Sơ
một vòng đầu bộ đủ thấy ngành giáo thế nào rồi. Ô hô!
7-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét