MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

Cổ tích NẠN NƯỚC THỐI

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Đại hạn, cỏ cây khô cháy, loài vật chết khát. Nghiến trẹo hàm vẫn không thấy một giọt mưa, tức giận, Cóc kéo  bộ hạ lên trời để hỏi cho ra lẽ.

Đến cổng thiên đình, Cóc nhảy lên nổi ba hồi trống. Được tin báo, Ngọc Hoàng áo mão chỉnh tề ra tiếp. Vừa thấy Cóc, Ngọc Hoàng vồn vã:

            - Cậu lên có ý kiến gì dạy bảo?  

            Cóc báo lại cảnh trần gian khô hạn, loài vật chết khát, không sản xuất nuôi trồng gì được. Ngọc Hoàng kinh ngạc, giận dữ, tức tốc sai Thiên Lôi xuống bắt Long Vương lên hạch tội. Được lệnh, Thiên Lôi hầm hầm xách búa bay xẹt xuống. Một chốc về quẳng búa báo cáo rằng sông biển đầy rác rến, nghẹt đường không sao xuống nổi.

            Ngọc Hoàng vội đặc phái Nam Tào làm nguyên soái dẫn binh trời khai thông đường xuống Thủy cung, quyết bắt cho được Long Vương đem về xử tội tắc trách gây hậu quả nghiêm trọng.

            Thiên binh thiên tướng bay xuống trần, chưa kịp đến Long cung thì đa phần đã ngã bệnh vì không hạp thủy thổ. Bí nước, Nam Tào phải cầu viện Thổ Thần đem binh chi viện.  Binh trời binh đất cật lực dọn dẹp một thời gian mới khai thông được lối đi. Tới nới mới thấy  thảm cảnh Long cung. Long Vương bệnh không gượng dậy nổi, quân tướng đều ngắc ngoải chờ chết. Hỏi lí do, Long Vương bảo vì hút phải nước có nhiều độc tố làm mưa nên bị chứng viêm đường ruột. Quân tướng Thủy cung người bị thổ tả, người bị tiêu chảy, ruột gan nội tạng đều bị viêm nhiễm. Nước đã độc lại thúi, không dám thò vòi xuống hút nên không thể làm mưa, gây đại hạn.

            Trời nghe báo lại, lắc đầu than với Cóc:

            - Tệ này không phải do trời mà đều do loài người bất trị gây nên cả. Cậu trách thì oan uổng cho cháu lắm!


1990

1 nhận xét: