TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Chức sắc nọ sai phạm tày đình bị đưa ra tòa, vấn tội, lão bai bải đổ cho tập thể rằng tập thể lãnh đạo, do tập thể, vì tập thể, tuân thủ tập thể, thừa hành tập thể, tất cả từ tập thể, xin được soi xét. Quan tòa vốn xử cũng do tập thể lãnh đạo, quán triệt sâu sắc tinh thần tập thể nên tha bổng.
Nghe chuyện, Cán Cầy băn khoăn không hiểu tập thể là cái giống gì, hỏi thì Cáo sư giảng:
- Tập thể là những người làm việc cùng ngươi, đứng cùng tổ chức thành lực lượng gọi là lãnh đạo, ngươi phải nhân danh nó để quyết định thi hành. Nếu gặp sai phạm thì hô rằng do tập thể quyết, mình chỉ là thừa hành, tập thể lãnh đạo nên cá nhân phải phục tùng ý chí mệnh lệnh của tập thể, lấy tập thể làm bùa, làm bung xung che chắn thì không ai làm gì được ngươi.
Cán Cầy vẫn mù mờ, chưa hiểu tập thể là cái giống gì mà ghê gớm thế, đem kể với Tư Cà Rỡn. Cà Rỡn liền tếu táo một câu chuyện:
- Tay ma lanh nọ rủ một cô gái đi chơi núi. Đến chân núi, nảy ý muốn chiếm đoạt, y dừng lại. Cô gái hỏi sao không đi tiếp, y bảo phải xin phép thần núi, thần cho mới được đi. Rồi y gọi lớn vào hẻm núi Đi hay ụ? Có tiếng vọng ra từ núi: Ụ… Gọi ba bốn lần đều được trả lời Ụ... Ụ... Thế là y đòi cô gái phải cho mình thực thi ý chí thần linh. Khiếp sợ thần quá, cô ta đành chịu. Thỏa mãn thú tính xong, anh ta lại gọi lớn vào núi: Ụ hay đi? Có tiếng vọng từ núi ra: Đi… Anh ta bảo thần cho phép rồi đấy và tiếp tục dẫn cô gái đi.
Cà Rỡn kể xong, bảo:
- Tập thể lãnh đạo cũng như vậy thôi!
Cứ tưởng câu chuyện cà rỡn ai ngờ nhờ vậy mà sáng tỏ mọi vấn đề, từ đó Cán Cầy chăm chú vào việc sống và tuân thủ sự lãnh đạo của tập thể.
10-12-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét