TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hành Lá băn khoăn rằng mụ chủ hội nọ đăng đàn hiểu dụ, đặt một vấn đề hóc búa như thách thức rằng các người đã làm gì cho đất nước chưa. Mụ hỏi khó quá, không biết loại phó thường dân như bọn mình đã làm gì cho đất nước đây?
Củ Tỏi hất hàm:
- Dân đen như bọn mình thì lo sản xuất, nộp thuế phí đầy đủ thế là đã đóng góp cho đất nước rồi.
- Thế giới cán bộ chức sắc họ đã làm gì cho đất nước?
- Họ vì nhân dân phục vụ, vì Tổ quốc mà cống hiến hi sinh. Ngày quên ăn đêm quên ngủ, đến đi ăn uống nhậu nhẹt chơi bời cũng là vì nhiệm vụ chung mà quên mình. Chức nhỏ cống hiến nhỏ, chức càng to chứng tỏ công trạng càng to, cống hiến càng nhiều.
- Thế những ngài ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương, rồi bộ trưởng, chủ tịch, bí thư này nọ công trạng công thần mà phải bị kỉ luật rồi vào tù, họ đã làm gì cho đất nước?
- Chắc các ngài làm giặc nội xâm, làm cho đất nước khốn đốn suy vi.
- Thế mụ chủ hội kia đã làm gì cho đất nước mà dám lên mặt dạy đời thế?
- Công trạng mụ ta chắc lớn lắm, nội vụ việc mụ ta cho đi nhờ chuyên cơ để đến chín vị trốn khỏi đất nước rồi ở lại bên Hàn Quốc, hiện đang bị cảnh sát truy tìm đủ làm đẹp mặt cho đất nước rồi!
24-12-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét