TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghe người ta nói có thiên đường CS, đương nhiên người sống trong thiên đường đó là những người CS, phải là người CS chứ chưa thì đâu có thể lên thiên đường. Làm sao để trở thành người CS, Lê-nin dạy rằng không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có CNCS. Người CS phải làm giàu tri thức mình bằng tất cả tri thức nhân loại cộng lại. Do vậy không chỉ đọc mà phải học theo sách, học nữa, học mãi đến trang cuối cùng mới đủ tri thức, thành người CS.
Nghe chuyện, có kẻ bảo rằng tôi đã đọc xong Toàn tập Lê-nin, đứa con tôi mới 9 tuổi cũng hạ quyết tâm đọc hết 56 tập của Lê-nin toàn tập, vậy cha con chúng tôi có thành người CS, có thể lên thiên đàng được chưa?
Đáp: - Chưa được! Đó mới chỉ là tinh hoa trí tuệ lãnh tụ thế giới, phải đọc Đỗ Mười tuyển tập và Nông Đức Mạnh tuyển tập là là tinh hoa trí tuệ của các lãnh tụ nhà ta nữa mới được.
Hỏi: - Đọc Đỗ Mười tuyển tập và Nông Đức Mạnh tuyển tập xong liệu có thể trở thành người CS để lên thiên đường chưa?
Đáp: - Phải tiếp tục đọc loại sách tu dưỡng để chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong đảng viên do đồng chí bộ trưởng Trương Minh Tuấn viết nữa mới xem như trọn vẹn hoàn hảo.
Nghe phải đọc sách này sách nọ lắm thứ, nhiều người lè lưỡi e ớn. Bỗng một người tỏ vẻ hoang mang bảo rằng nghe đâu thằng cha Trương Minh Tuấn tác giả sách tu dưỡng nọ diễn biến bằng cách xực bạo một phát 200.000 đô rồi bị chuyển hóa thành tù bóc lịch, học theo nó có nước nhập khám sớm chứ lên thiên đường con mẹ gì!
15-12-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét