MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2025

KẾT THÚC CÓ HẬU (HẬU NGỌT)

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Sếp rất khéo léo kiểm tra trí thông minh của bọn đệ tử để xếp hạng cao thấp, ai xuất sắc sẽ được nâng bậc, cho lên hàng đệ tử ruột.

            Bữa nọ, trong tiệc nhậu, sếp ướm thử một câu:

            - Nè các cậu, có nhớ làm bài văn phải có mấy phần không?

            - Dạ thưa ba phần- một tay láu táu- đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và kết thúc vấn đề. Liên hệ tiệc nhậu hôm nay cũng phải theo ba bước: chi xuất, đánh chén và cuối cùng là hợp thức ạ.

            Sếp gật:

- Ừ, bài bản khuôn mẫu thông thường là vậy.

            Tên thứ hai trổ tài:

            - Theo em là xuất, nhậu và… ấy chết, bữa nay còn thiếu món em út.

            Sếp cười;

            - Ừ, cậu lo kết luận gấp gấp đi  cho nó mát máy, nực nội bứt rứt chịu muốn hết nổi rồi.

            Tên thứ hai dạ thật to và chạy đi. Sau cùng, tên thứ ba đứng dậy gãi tai lí nhí:

            - Theo em thì ba phần là nhậu, ôm và đây là- y vừa nói vừa lôi ra một gói kính cẩn đệ lên- dạ chút quà mọn gửi về cho chị nhà ạ!

            Sếp rối rít khen:

            - Giỏi, giỏi, xuất sắc lắm! Kết thúc thế mới gọi là có hậu chứ! Tốt, ngươi thật xứng đáng là đệ tử ruột của ta.

2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét