TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Lên lớp truyền đạt tu dưỡng rèn luyện thử thách, Cán Gáo nhấn mạnh lửa thử vàng gian nan thử sức, lấy khó khăn để thử thách đạo đức phẩm chất lí tưởng lẽ sống tức là nhân cách con người. Nghe, Ba Chĩa bẻ lại, bảo:
- Lấy tiền thử nhân cách.
Cán Gáo gạt đi:
- Lắm người đâu cần tiền mà sẵn sàng chấp nhận ăn đói nhịn khát, thiếu thốn trăm bề thậm chí hi sinh cả tính mạng, tiền làm gì được họ.
Ba Chĩa hất hàm:
- Đó là thời hoạt động bí mật hoặc thời chiến tranh chứ bây giờ là thời kinh tế, thời tiền bá chủ.
Cán Gáo không chịu:
- Thời nào cũng cách mạng, ăn thua là có quá trình thử thách rèn luyện, giáo dục bồi dưỡng của tổ chức, tập thể.
Ba Chĩa chua chát:
- Cỡ đầu huyện đầu tỉnh không nói làm gì, đến cỡ đầu ngành đầu bộ cho tới tứ trụ triều đình thì thử thách rèn luyện, công trạng thành tích đầy mình, sàng lọc lựa chọn kĩ càng biết bao nhiêu mà rồi đua nhau dính dấp vi phạm, tưởng sáng láng hóa tù mù, tưởng đâu mẫu mực ai ngờ lấm lem nhem nhuốc. Hỏi vì dâu?
Vì bị đạn bọc tiền bắn thủng nhân cách. Đến tay trùm xã hội đen kia còn dám tuyên bố một câu xanh rờn rằng cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền, lí tưởng niềm tin lẽ sống, đạo đức phẩm chất, danh dự nói cho lắm nhưng trúng đạn bọc tiền cũng rụng như sung.
Đến đây Tư Thọc cũng ngứa ngáy xỏ một cái:
- Đến đám thầy tu kia, buông bỏ hết nhưng vẫn không chịu buông tiền lại còn bày đủ trò mánh moi tiền chúng sinh, tu tâm tu tánh đâu thấy chỉ thấy tu tiền. Tu hành còn vậy huống chi ba kẻ phàm tục trần thế!
Nghe
bọn chúng nó xóc họng đâm hông thấy ghét nhưng
Cán Gáo không sao cãi
được.
21-7-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét