TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Mấy bậc đầy tớ vốn quen làm ít quịt nhiều điêu giỏi, thường giấu chủ điều xe đi quạng bậy. Nhiều lần lộ dạng, bị điểm mặt. Thấy khó làm ăn liền túm túm tụm lại bàn tính kế bịt mắt.
Một người mách nước:
- Muốn qua mặt thì phải thay quách bằng kính đổi màu mới êm, dẫu có đứng sát bên cũng không nhận ra, cố dòm cũng không ngó thấy, ta cứ việc vi vu vun vút, tới luôn!
Ai nấy gục gặc khen là cao kế bỗng một vị nghi ngại:
- Che cái mặt mình thôi chứ che sao nổi chiếc xe, cái biển công xa xanh rờn chình ình ra đó giấu vào đâu cho trót!
Sẵn trớn, ngài nọ bật mí:
- Thì đổi tiếp chơi luôn biển trắng cho giống xe ông dân ông chủ, không giống xe đầy tớ nữa. Ta ung dung làm chủ ít lâu rồi thanh lí hóa giá đổi chủ luôn. Gọn huơ!
Đến đây, cả bọn ồ lên, rối rít khen là diệu kế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét