MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2023

HỒNG THỦY LIÊN MIÊN

TIỂU TỬ  VĂN

ảnh internet

            Hà Bá  đổi lốt  mang   danh Thủy Tinh, không hẹn mà cùng lúc  với Sơn Tinh tới cầu  hôn  con gái  vua Việt. Do dâng lễ  vật chậm,  bị  rước mất người  đẹp, Hà Bá  nổi giận kéo  binh   đánh  nhau với Sơn Tinh ròng rã năm này  qua năm khác  nhưng   đều thất bại.  Bế tắc, may có  Quy Đầu mách nước rằng  tình thế này chỉ    Yêu Tinh   giúp mới hóa giải nổi.

            Liền gấp rút sai sứ mời. Yêu  Tinh nhận  lời, bàn  rằng:

            - Ngoài  đánh vào  chỉ rước thất   bại, muốn thắng  phải từ  trong  đánh ra, làm cho nó tự  giết nó mà không hay, nó tự  đánh nó tức khắc trận  vỡ.

            Hà Bá  ngạc nhiên háo hức:

            - Nó tự đánh nó rồi  vỡ trận thế nào?

            Yêu Tinh  giảng   giải:

            - Thay    đắp đê  ngăn nước thì  đắp đập giữ nước kiểu thủy  điện ấy, mùa  khô hạ lưu đói nước cỏ  cây lụi tàn mùa màng thất bát, đến khi mưa đổ nước  dâng  vượt  mức thì  gấp rút  xả tràn, nước  ào  xuống lút nhà lút cửa, trở tay   không kịp mà chết. Chưa nói nguy cơ vỡ  đập, nguy cơ động  đất, chỉ năm này  qua năm nọ phấp  phỏng lũ tràn cũng  đủ kinh  hoàng mà chết.

            Cho nó  đua nhau phá  rừng, rừng  không giữ được thì núi lở rừng  trôi, lũ ống lũ  quét tàn phá tan hoang  bình   địa.

            Vùng   quê  vùng  trũng  đã  đành mà  vùng  cao thành thị  cũng   đua nhau lấp  hồ  lấn sông,    tông hóa, bít hết  đường thoát, tích nước cho ngập.  Bây  giờ chẳng   cần lụt lội, chỉ  cần mưa  là ngập, đua nhau chìm nghĩm  trong nước, khác gì  hồng thủy.

            Hà Bá  nghe  xong, cười ra  rả  bảo:

            - Thủy nạn liên miên thủy  tai liền liền chạy đâu cho thoát, chúng chỉ còn nước chết  về tay ta mà thôi.

Rồi hô lớn:

- Y kế!

 

10-11-23

1 nhận xét: