MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2023

CHIM HÓA GÀ - GÀ KHÔNG THỂ THÀNH CHIM

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Ba Tràu    hửng  rằng bây  giờ thời  đại  4.0,    hội học tập lớp lang  cao cấp  đại  học mở  ào  ào tới mức  không  đủ  người học phải  tranh  nhau chụp  giựt sinh   viên từ  sớm từ  xa. Ra  đường cử nhân  đụng   đầu, thạc  sĩ va trán, tiến    đông như quân Nguyên, lượng  giáo    tiến     cao  nhất  khu  vực, hàng  đầu thế  giới. Đúng  là thời       hội  cất cánh bay  bổng.

            Tư Hẽn mỉa rằng gà  không thể thành chim. Hỏi thì bảo:

            - Gà  đủ lông  đủ  cánh, mào  hồng cựa  sắc nghi  bộ  oai  vệ nhưng  cao  lắm  cũng chỉ  bay  lên  đến đống  rơm nóc nhà  bươi  phá thôi  chứ  làm  sao tung   cánh  giữa bầu  trời  mênh  mộng như chim. Bọn được   xem  là đỉnh  cao  trí tuệ thời  đại kia dù  khoác  đôi  cánh học thuật  nào  tiến    giáo  sư cao  cấp cũng chỉ để  đập  cánh  cho oai  phong  điệu  đàng chứ bay  sao  nổi, có ráng  lắm  cũng chỉ loanh   quanh  mảnh  vườn bờ  bụi chứ  sao  vút lượn bầu  trời như  chim được. Gà  không thể thành chim.

            Tràu  vặn  lại:

            - Gà  không thể thành chim thì  chim  có thể thành gà  không?

            - Chim  có thể thành gà- Hẽn  chắc nịch.

            - Thành gà thế nào?

            - Bị bẫy  rồi  bắt nhốt vào lồng, khỏi lạnh khỏi rét, phủ phê mồi  màng  khỏi mỏi  sức tìm kiếm, chỉ  cần  nhịp  đuôi rung  cánh    đủ mọi thứ, khỏi  bay. Đôi  cánh lướt  gió  tung trời kia bây  giờ xếp  xó chỉ  thỉnh thoảng  tỉa  tắn  cho óng mượt, rung  rung chấp chới chờ  ăn thì   chim kia  nào  khác  gì gà. Có khác chăng  là gà  chỉ biết cục tác  gáy ó  còn  chim biết hót giỏi  hót hay.

 

14-6-23

1 nhận xét: