MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2023

NHUỘM ĐỎ RỪNG

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Cọp lên ngôi, hoàng tộc cọp  trở thành  quốc  tính (họ cả nước). Cọp  dùng   quốc tính ban  phát  cho những kẻ trong tông tộc đã  đành mà   còn ban  cho các chúng loài  trong  rừng như chứng nhận  đỏ. Phải  phấn  đấu hi  sinh, thệ nguyện trung thành,  thông  qua thử thách, xét  duyệt gay  go mới  được mang  họ   cọp, gia nhập  cọp tộc.

            Kẻ mang   cọp  tộc   xem như  đỏ hóa, lột  xác giác ngộ tinh hoa, được chứng nhận  trung kiên, có  cơ thăng tiến  lên hàng  lãnh   đạo  rừng để cai  quản  chúng loài.

            Bọn  beo vằn vện  gần  gũi tin  cậy nhất được cọp cho  gia nhập  trước tiên. Bọn  cáo cầy  cũng đôn  đáo đua tranh mài  nanh   giũa  vuốt,  tru  sủa  đánh hơi để   sớm  được mang  cọp  tính.

            Lạ nhất    có một loài hươu bấy  lâu nay buông  bỏ trần tục,  ẩn  mình tu luyện  trên núi  cao để  sớm thành   chánh  quả, nghe  họ  cọp  tưởng  đâu  sẽ  ghê  tởm nào  ngờ  cũng háo  hức xin  gia nhập.  Có loài  can bảo  rằng  cọp là loài ác,  họ  cọp là nơi  kẻ ác vầy  đàn tàn hại  chúng loài,  sao  không   xa lánh    lại nhập bầy,  coi chừng  công  đức chay lạt tu hành tan tành  mây khói.

            Lão  hươu  đầu  đà tin  tưởng:

            - Ta yếu  đuối thua thiệt, họ  cọp   truyền  cho ta  dũng khí và  sức mạnh, nên gia nhập lắm  chứ! Hơn nữa, họ  cọp một  lòng một  dạ     rừng  phục vụ, ta vị tha yêu mến  muôn loài thế là lý  tưởng tương thông,  đạo  pháp và  chủ nghĩa  đồng hành,  suy cho cùng thì  cọp  đó  hươu  đây  cũng là một, mang  họ  cọp là hòa nhập, tại  sao  không!

            Nghe lùng  bùng lói  nhĩ,  bỗng có tiếng  nhắc khéo:

            - Nhiều  trụ  trì đầu lĩnh hươu  đã  từng mang  họ  cọp, do  họ  cọp  cài  cắm,  có thâm niên  được trao  huy hiệu tuổi  cọp. Họ cọp  nhuộm  đỏ   rừng, thâm nhập  đàn  hươu,  hươu  đầy mình  cọp  tính, đã mọc  răng nanh  trổ  vuốt  sắc  rồi. Loại hươu cọp  hóa trá hình  này  còn tinh  vi độc  địa  hơn  cả cọp  nữa đấy!  

            Từ  đó, loài  nào  không  biết,  cứ nghe chúng mang  họ  cọp, có cọp tính    sợ.

 

26-3-23

           

1 nhận xét: