BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Mồm đòi trả miệng cho thượng đế, lí do ăn ngay nói thật thì bị bịt mồm, muốn ăn thì phải dua nịnh, láo khoét, xảo bịp theo lệnh chúng. Sinh ra để ăn nói mà bị khóa lưỡi chặn họng thì giữ làm gì.
Thượng đế lúng túng chưa biết giải quyết sao thì Mắt cũng đòi trả. Hỏi vì sao, bảo mắt để nhìn để thấy, thích- nhìn không thì nhắm. Thế nhưng bây giờ cái mình muốn thấy nó bịt, không muốn thấy nó bắt mở thao láo mà nhìn, nhìn theo quan điểm lập trường của nó, không sẽ bị quy tội. Do nó điều khiển thì còn đâu là đôi mắt cửa sổ tâm hồn mình nữa, thôi thì trả quách, thà đui mù còn hơn.
Thượng đế đang bối rối thì Tai cũng một hai đòi trả. Bảo rằng tai thích thì nghe, không thích thì lãng lờ nhém lại thế nhưng không như vậy, thích nghe điều hay lẽ phải nhân đức không được mà bị nhét đủ thứ quan điểm lập trường đấu tranh thù hận bạo lực như đâm màng nhĩ. Tai mình chẳng khác chi lỗ thịt, nay chúng phán thế này bắt nghe, mai chúng biểu ngược lại bắt nghe, lói thế nhưng lãng lờ không được vì chúng còn bắt lập lại, bắt viết thu hoạch, chấm điểm. Thế này điếc còn hơn, xin trả!
Thượng đế hốt hoảng chưa biết thế nào thì Mũi cũng khục khịch sụt sịt đòi trả. Hỏi thì bảo mũi để thở để ngửi thế nhưng làm đã nán thở lại phải sống trong bầu không khí rình rập đe dọa nghẹt thở, ngửi đâu cũng thấy thối tha độc hại, giữ thêm của nợ. Hơn nữa, giữ còn thêm gánh nặng phí ngoáy không biết lấy đâu mà chi trả.
Thượng đế ngạc nhiên trố mắt: - Lại có chuyện phí phéo gì đây nữa?
Mũi nhợm nhọ: - Thời buổi dịch vật, chúng nhấp hàng chục triệu kit giá rẻ đem về kit test ăn chênh lệch hàng chục lần, cứ thế đè chúng con ra ngoáy ăn tiền. Đi giao hàng ngày kiếm 300 ngàn tiền công, 3 ngày chúng ngoáy một lần, lần 300 ngàn, chưa kể phải thức sớm sắp hàng, chờ hết cả buổi, mất hơn phần ba thu nhập, chưa nói nếu trốn ngoáy, ngoáy trễ có thể bị phạt 3 triệu. Kiểu này đầu tắt mặt tối tất bật không đủ trả tiền ngoáy. Không trả lại mũi thì có nước chết!
Thượng đế thất kinh thở dài: Nghe thôi tao còn muốn chết thì chúng bay sống sao nổi. Rõ bọn ác nhơn gặp thời ôn dịch, sợ chúng!
9-10-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét