MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

CÁCH MẠNG VÀ PHẢN CÁCH MẠNG


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Bình loạn  chuyện “chánh chị”, Tư Kéo thắc mắc:
            - Phản cách mạng là gì  mà một chút người ta răn đe, hai chút lên án,  ba chút dọa bỏ tù, bốn chút  hô tiêu diệt, ghê gớm vậy?
            Năm Đẩy ra bộ thành thạo:
            - Muốn  biết phản cách mạng thế nào trước hết phải biết cách mạng là gì?
            - Thế cách mạng là gì?
            - Là sự đảo lộn, thay đổi tận gốc  các trạng thái, các giai tầng, các thành phần  xã hội.
            Tư Kéo vò đầu:
            - Mù mờ quá, thay đổi giai tầng, thành phần xã hội thế nào?
            Năm Đẩy giảng:
            - Như hữu sản và vô sản. Dân đang làm ăn riêng, sở hữu cái cày, con trâu, mảnh ruộng thì bị lùa bắt vào làm ăn tập thể, góp cái cày con trâu  mảnh ruộng vào tập thể thành sở hữu chung làm ăn chung, đang hữu sản trở thành vô sản, cách mạng đó!
             Các công ty xí nghiệp tư doanh hữu sản bị đánh cho te tua dưới danh nghĩa cải tạo công thương nghiệp để đưa vào quốc doanh thuộc  giai cấp vô sản nhưng rồi  làm ăn lỗ lã nợ nần, đổ sâm cũng không  vực dậy nổi phải cổ phần hóa, phải  tuyên bố phá sản, bán lại cho tư nhân bấy giờ người ta khuyến khích  doanh nghiệp tư nhân làm giàu, xem là động lực. Biến hữu sản thành vô sản rồi chuyển trở lại hữu sản, cách mạng đó!
            Nhiều  cán bộ vô sản nhưng có cổ phần cổ phiếu, nhiều đồng chí có đến 14-15 sân sau sân trước (không phải thủ tướng không  biết đâu nhé) thế là vô sản biến thành tư sản, cách mạng đó! Cái hay là của cải của các đồng chí tư sản đó lại đứng tên vợ con, đứng tên ông bà cha mẹ, đứng tên bồ nhí con riêng chứ không động chạm gì đến tên tuổi mình, các đồng chí tư sản vẫn là vô sản, không những thế còn là đại  diên tiêu biểu, là người lãnh đạo của giai cấp vô sản nữa, cách mạng là vậy!
            Tư Kéo  nghe cứ lè lưỡi, lè hoài  rút mãi vô không nổi. Đến khi nghe  Năm Đẩy nói như hô:
- Cách mạng là thế đó, ngược lại, trái đi là phản cách mạng, hiểu chưa!
 Y mới rùng mình lụt lưỡi lại.

6-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét