TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hai
Trớt thắc mắc không biết diễn biến chuyển hóa là gì mà khi có chuyện là người
ta nhắc đến giống như kiểm điểm răn đe, quy kết chính trị, sợ lắm!
Ba Quớt cười nhạt:
- Dễ òm, khó hiểu
cóc gì!
Hai Trớt trề môi:
- Hiểu nổi
không mà dám nói dễ, hiểu thì nói cụ thể cho thông suốt cái coi!
Ba Quớt hắng giọng bảo:
- Như chuyện vươt kiều và Việt kiều vậy. Trước đây, những
người vượt biên bị xem là bám chân ngoại bang, là tay sai đế quốc, là ma cô đĩ
điếm, là phản động phản quốc phản cách mạng, bị bắt nhốt, bị nghiêm trị. Đấy, thù bạn ta địch rõ ràng, kiên định lập
trường cách mạng là vậy!
Vượt qua được bên bển một thời gian, vượt kiều gửi
hàng gửi đô về. Lúc đầu giả bộ chê nhưng rồi mê. Ngoặt trăm tám chục độ, không
sỉ vả là phản động nữa mà nâng niu thành Việt kiều yêu nước,
thành khúc ruột nghìn dặm. Từ chỗ xem là kẻ thù phản bội đất nước bây giờ nhận
là anh em, là con yêu tổ quốc tức diễn biến rồi đấy!
Thừa cơ mở cửa làm bạn với tất cả các nước, nhân cơ hội lùa con lùa cháu qua Mĩ qua Anh học, đổ hàng tỉ đô
mua nhà nước ngoài, chạy thẻ xanh thường
trú nhân. Tạo thế chân trong (nước) chân ngoài (nước), động thì
nhún một phát vọt qua bên bển nhập tịch luôn. Thế là ta thành Việt kiều,
Việt kiều chính là ta. Chuyển hóa rồi đấy!
Từ chỗ coi Việt kiều là địch tới chỗ coi là bạn đến chỗ bản thân mình biến thành Việt kiều luôn, tự
diễn biến tự chuyển hóa đó chứ đâu nữa. Hức!
3-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét