TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Điên Điển than thở:
- Giữ giới luật là quan trọng đối với
người tu hành thế mà bây giờ lắm sư phạm giới quá!
- Phạm giới gì? Lục Bình vặn lại
- Ăn thịt, uống rượu tràn lan.
- Coi lại đi, dễ gì các ngài phạm giới.
Bây giờ thịt giả, mực giả, trứng giả làm trừ bột với hóa chất. Rượu cũng là rượu
giả theo công thức nước lả + hóa chất + hương liệu, ngay cả ăn nước mắm Nam Ngư cũng là ăn chay bởi
chỉ có nước, hóa chất và hương liệu chứ có chút cá nào trong trỏng đâu.
Cặc Bần bỗng bưng miệng cười. hỏi
sao, y bảo:
- Ngay cả nhậu thịt chó còn gọi là ăn
đậu phụ, bí quá thì bảo đây không phải cầy thiệt mà chỉ là món “giả cầy”. Híc!
Lục Bình hừ một cái:
- Nghiêm túc lại cho tui nhờ. Có điều
ăn thua là sư thật hay sư giả thôi. Luận lí dạy rằng suy luận mà xuất phát từ tiền đề sai
thì kết luận đúng hay sai gì cũng được, suy luận đó vẫn đúng (hợp lý) cả.
A (tiền đề) sai --> (kéo theo)
B (hệ quả, kết luận) sai => A -->
B đúng (suy luận hợp lí)
A (tiền đề) sai -->
(kéo theo) B (hệ quả, kết luận) đúng => A -->
B đúng (suy luận hợp lí)
Nên chi, đã là sư giả tu giả thì ăn chay ăn thịt, giữ giới phá giới, thuyết
pháp nhăng cuội, làm trời làm đất gì mà chẳng được. Hừm!
3-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét