TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

Càng Cua bảo lão Tra Vồ thăng quan tiến chức, công thành
danh toại nhờ có tinh thần cách mạng , ý chí tiến công. Cá Ngạnh bảo cách mạng
tiến công khỉ mốc gì, thực ra nhờ tam chạy.
Càng Cua ngạc nhiên:
- Xưa nay tớ chỉ nghe nói đến tam
không: không nghe, không thấy, không biết rồi tam khoan: khoan yêu, lỡ yêu thì
khoan cưới, lỡ cưới thì khoan có con để toàn tâm toàn ý phục vụ cách mạng kháng
chiến, thế thôi. Nay cậu nói tam chạy,
món này mới đây, giảng nghe coi!
Cá Ngạnh dặng hắng:
- Tam chạy là một quá trình gồm ba
giai đoạn, từ nhỏ đến lớn, từ thấp lên cao, quen thuộc trong giới quan trường dưới nhãn mác tinh thần cách mạng ý chí tiến công, được lão X vận dụng nhuần
nhuyễn. Chạy thứ nhất là chạy điểm. Học
dốt, môn này thiếu điểm, môn kia thiếu điểm, muốn đủ điểm lên lớp, muốn điểm
cao để được xếp loại khá giỏi, để được khen thưởng thì chạy xin thầy xin cô, có
khi phải đổi tiền lấy điểm nữa. Món chạy
điểm này không chỉ trong thuở còn thơ ngày hai buổi tới trường mà kéo dài đến
thời kì công tác, được nâng thành chạy bằng từ xa tại chức, thạc sĩ tiến sĩ nữa
đấy.
Vào công tác nhà nước thì lo chạy chức.
Luyện cho rành ngón đưa đút, nay cúc cung làm đệ tử ông diều, mai phủ phục làm
đàn em mụ quạ, vái lão cọp làm bố đỡ, bợ mụ beo làm chị nuôi, thạo đường chạy chức
nhờ thế thăng quan tiến lộc ào ào.
Khẳm danh lợi, sắp hạ cánh an toàn lại
tiếp tục chạy.
- Chạy gì nữa?
Cá Ngạnh hức một cái:
- Visa có sẵn, thẻ xanh làm rồi, nhà
cửa mua xong, hàng chục triệu đô nằm trong ngân hàng ngoại, con cái học hành rồi
ở lại bên bển, không chạy ra nước ngoài, qua xứ giãy chết thì chạy đi đâu.
Càng Cua đế theo:
- Nói chạy ra nước ngoài coi chừng ảnh
hưởng uy tín lãnh đạo, phải gọi là xuất ngoại vĩnh viễn vì lí do công vụ đặc biệt,
như vậy mới đúng với tinh thần cách mạng và ý chí tiến công chứ!
3-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét