MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2025

NHỐT LỒNG VÀ THẢ RÔNG

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Thấy  gà thả  rông  lang thang  bươi móc kiếm  ăn, gà  nhốt lồng mỉa:

            - Ta  no khỏe, thức  ăn thừa mứa còn ngươi  suốt ngày  bươi móc cả  trong  đống phân  mà bầu  diều vẫn lép  kẹp, cái đói hành hạ triền miên, rõ khổ!

            Gà thả  rông  không  vừa:

            - Nhưng  bù lại ta được tự  do  chạy  nhảy  bay  lượn  trong  vườn  còn ngươi  bị  giam nhốt trong lồng, suốt ngày không thấy  bóng mắt trời, khác gì ở tù. Tội nghiệp là tội nghiệp cho ngươi ấy!

            Gà lồng  sửng cồ:

            - Ta  no lại  nằm, nghỉ ngơi tiêu hóa khỏe thân  chứ cần gì bay chạy cho nhọc  xác. Cần chi mặt  trời, chỗ  ta đèn  điện sáng choang hăm bốm  xuyệt hăm bốn, có  quạt  mát,  điều  hòa, sưởi  ấm chẳng khác  gì khách sạn  5  sao. Ở  ăn  cao cấp  sang trọng, sao   gọi là tù ngục  được. Rõ quáng gà!

            Hai  bên  mổ  qua đá lại, chì chiết miệt thị nhau.

            Tiểu  Tinh   vốn    kiếp  trước là hùng kê chuyên  luyện gà  nòi,  đệ tử của Vương    đại  học  sĩ, vốn nghe  được tiếng gà  liền nhỏ nhẹ nhắc nhở:

            - Sinh làm phận gà   là đã  sa kiếp  nạn  rồi, đừng tranh nhau nữa. Làm thân con gà thì thả  rông hay nhốt  lồng cuối cùng cũng lên  mâm làm món cho  người xơi   xực. Tranh chấp  hơn thua làm gì, tủi hổ lắm!

2-6-25

           

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét