MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2025

MA ĐỀ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Vợ là ma đề, chẳng rớ việc gì, đêm  lo nằm mơ ngày lo giải điềm đoán mộng nướng tiền. Chồng khuyên nhủ can gián không nghe, rầy la không chuyển, lắm khi bực bội thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhưng vợ vẫn chứng nào tật nấy, không đổi.

            Chịu hết nổi, chồng đòi li dị, vợ đồng ý  và giục viết đơn đặng kí ngay cho. Chồng hí hoáy một chặp xong tờ đơn, kí rồi đưa vợ bảo đọc đi, kí vào, từ nay dứt khoát đường ai nấy bước, không liên quan gì nữa.

            Vợ đọc:

            - Ngày 25 tháng… năm… Bỗng vọt miệng- 25 hả, thánh cho, hay  quá, số tới rồi! Thôi gác gác lại đã ông ơi, để tôi mua con 25 đầu đuôi đánh lớn một chuyến, được hay không ngày mai tính tiếp!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét