MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2025

LƯỢNG ĐỔI CHẤT ĐỔI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Năm Dừa Nước hay triết lí, vừa ló mặt đã bị Tư Cây Gáo móc mỉa:

            - Tớ ghét nhất cái bọn cứ mở miệng là triết lí triết học. Triết lí là chuyện của bọn vô công rổi nghề. Cái gì mà lượng đổi chất đổi, nào là quy luật biến đổi về lượng dẫn đến  biến đổi về chất. Nói thế để làm gì? Tớ chả phải chất phải lượng gì vẫn phây phây chẳng chết thằng tây nào cả.

            Năm Dừa Nước hất hàm:

            - Không nói hoặc nói không cần nhưng rút cục cậu vẫn phải sống theo triết lí cả đấy!

            - Hồi nào? Tớ cần gì ba thứ lùm xùm ấy.

            - Này nhé, cậu còng lưng làm việc để làm gì?

            - Để cho có, cho đổi đời.

            - Hôm nay cậu có 1 đồng- cậu đói, một thời gian sau cậu có 1 triệu- cậu nghèo, thời gia sau nữa cậu có chục triệu- cậu khá, thời gian sau có hàng trăm triệu- cậu giàu, đúng không nào?

            - Ờ ờ … chắc vậy!

            - Thì đó là lượng đổi chất đổi, lúc nào cậu cũng mơ cũng sống với triết lí cả.

            - Nhưng chuyện lượng đổi chất đổi từ đói đến giàu mình mơ vậy thôi, biết khi nào cho được, biết đâu cứ đói nghèo dài dài. Nói cái gì cho có kết quả nhỡn tiền cái coi!

            Dừa Nước cười khẩy:

            - Được thôi, cậu đang có 1 bà vợ, cậu sống hạnh phúc phải không?

            - Đúng quá đi chứ!

            - Cậu thử tòm tem thêm một bà nữa xem, lượng đổi chất đổi cái đốp liền, dám không?

            Cây Gáo chấp hai tay:

            - Hổng dám, sợ triết lí rồi, lạy thánh mớ bái, xin cho được yên thân mạng,  con không dám lượng đổi chất đổi gì nữa cả!

2014

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét