MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

TỘI HẠI DÂN HẠI NƯỚC NẶNG HAY NHẸ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

           Rau Răm cho rằng trong trăm thứ tội, tội hại dân hại nước là nặng nhất. Bị quy vào loại tội này coi chừng toi mạng, kẻ  gây tội dù chết rồi vẫn còn bị nguyền rũa, xấu hổ cho cả muôn đời con cháu.
            Ớt Hiểm cười khẩy:
            - Tội hại dân hại nước nói nghe nặng thế nhưng nhẹ hều.
            - Đây là loại tội đại nghịch đại ác, sao lại nhẹ?
            - Cứ xem xử là biết. Này nhé, thằng ăn cắp năm con vịt bị năm năm tù, ăn trộm mấy ổ bánh mì cũng vô lao gỡ lịch hàng năm thậm chí ăn trộm con chó mà quẳng cho dân chúng xử thì kẻ trộm kia không tàn phế cũng vong mạng. Không phải tội  hại dân hại nước mà xử nặng thế vì sao, vì trộm cắp có địa chỉ, có người bị hại. Ăn trộm của tư nhân nên bị xử đích đáng còn ăn cướp của công xử khác.
            Còn lắm kẻ  ngự ghế quan quyền đục khoét ăn chia phá tán hàng trăm hàng nghìn tỉ làm cho dân nghèo nước mạt, kinh tế kiệt quệ, xã hội khốn đốn thì chiếu cố này nọ  xử qua loa làm phép ít năm tù thậm chí chỉ phê bình khiển trách rồi cho hạ cánh an toàn. Tham nhũng là giặc nội xâm tàn phá đất nước tàn hại nhân dân lại xử  nhẹ, vì sao? Vì  chúng là giặc cướp công quỹ công sản, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả xã hội, cho tất cả mọi người chứ không riêng người nào, mỗi người gánh tổn thất do chúng gây ra một chút cũng chẳng chết ai có vậy mà xử  nhẹ hều. Thế mới là ưu việt chứ!
            Rau Răm  lắc đầu:
            - Ưu việt, ưu việt hết biết luôn!

4- 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét