TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Sếp cũ bị
văng, chờ ngày ra tòa lĩnh án. Y được lên thay làm sếp mới, thỏa lòng khao khát
đợi chờ bấy lâu. Nhận quyết định, việc đầu tiên là gọi nhân viên mở của phòng
làm việc của sếp cũ, thấy ghế sếp cũ oai vệ như ngai, y nuốt nước bọt định đặt
đít một phát cho thỏa niềm mơ ước nhưng trợ lí chiêm tinh ngăn lại, bảo kín:
- Không nên!
- Ta thay ổng, được ngồi vào ghế ổng, ghế này danh chính ngôn thuận
thuộc về ta, sợ gì không ngồi.
-
Nói cho đúng là sếp thay vào chức của ổng chứ ghế thì đừng ngồi, ghế này dễ đổ,
ổng đã bay vì ngồi vào nó, sếp hãy cẩn thận kẻo dẫm vết ổng thì nguy.
Sếp
mới coi bộ chờn hỏi phải làm sao, trợ lí chiêm tinh bảo:
-
Nên thay cái ghế mới!
Tưởng
gì, té ra dễ ợt, mười lăm phút sau có ngay ghế mới thay vào. Sếp mới hoan hỉ
định toạ một cái nhưng trợ lí chiêm tinh lại ngăn:
-
Phải cẩn thận, gì cũng phải có lễ, thiếu lễ đặt ghế không vững đâu!
Rồi
bàn mua một ít lễ vật để cúng, sếp thuận. Khi lễ vật về, trợ lí bày dọn ra, đốt
nhang đèn và mời sếp lễ. Sếp nghiêm chỉnh vái ba vái xong đứng qua một bên. Tay
trợ lí rót rượu rưới vào bốn chân rồi cầm mấy tờ giấy tiền vàng mã xoắn lại,
đốt thổi phù phù huơ quanh ghế ba bốn
lượt. Xong mời sếp tọa lên. Chỉ chờ có thế, sếp ung dung ngồi vật ngửa nhún mấy
cái rồi tréo chân chữ ngũ. Trợ lí và bọn tay chân cật ruột đồng loạt chúc mừng. Lễ xong, thầy trò kéo
nhau đi nhà hàng vui say tới bến.
5- 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét