TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Quan thì có chức có quyền có lợi ngoài ra còn những kẻ có chức nhưng không phải quan, không có quyền không có lợi đó là bọn nha lại địa phương. Thôi thì nào bí nào chủ nào trưởng nào phó nào ủy viên đủ thứ hội đoàn mặt trận. Bởi không quyền không lợi nên sinh đủ thứ nhũng nhiễu để kiếm ăn.
Có chức nhưng không quyền không lợi,
vất vưởng như một loại ma cây gạo cú cáo cây đề, chúng thường bám theo bọn quan
quyền làm đầu sai nịnh bợ để kiếm chác chút bổng lộc.
Có chức, không quyền, chẳng ăn lớn
được thì ăn vặt, nay sớt một ít quỹ xóa đói, mai vợt một mớ quà cứu trợ, mốt mẹo
mực tư lợi con bò con dê về cho anh em họ
tộc, tệ lắm cũng phải kiếm cho được bữa
ăn chầu nhậu đỡ ghiền…
Có chức không quyền nên hùa vào bày
đặt những thói tục rầy rà tệ hại để bóc
xẻo móc túi người dân, nào phí đường phí trường phí kết hôn phí sinh đẻ phí
nghĩa địa, hàng chục thứ phí đè lên đầu lên cổ dân quê tội nghiệp.
Ôi! Bày đủ thứ ban bệ hội đoàn, bày
ra đủ thứ chức này chức nọ để ngồi chơi xơi nước khác gì đẻ nó ra kêu đòi nó lớn
mau lên nhưng không cho ăn, chỉ để làm hư vị. Có chức không quyền thì chúng nó
bày đặt ra quyền để hoạnh họe khó dễ. Không ăn được lương nhà nước thì bày phí ra mà ăn, bày chuyện
nhũng nhiễu mà kiếm chác. Bọn nha lại này bây giờ lền khên, ăn hại đái nát, quậy
quá cỡ quỷ sứ.
4-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét