BÚT NGUYÊN TỬ
Vị Sản hỏi Trực Nhân về chính sách thuế khóa Mĩ quốc, Trực Nhân thưa:
- Người dân có trách nhiệm nộp thuế,
nộp thuế là thước đo lòng yêu nước. Dân Mĩ, có hai điều không thể tránh thoát
đó là cái chết và nộp thuế. Có điều chính sách thuế khóa nước người ta rạch
ròi minh bạch, người dân biết mình phải
đóng thuế gì, bao nhiêu, tiền thuế được
sử dụng vào mục đích nào, đem lại cho người dân phúc lợi gì. Trong thời hội nhập,
thiết tưởng nhà vua cũng nên học theo để xây dựng một chính sách thuế hóa chặt
chẽ phân minh.
Vị Sản gật gù:
- Phải học nước Mĩ chứ! Lê-nin từng
dạy rằng để xây dựng chủ nghĩa cộng sản, giai cấp vô sản cũng phải học tập giai
cấp tư sản sản ấy mà! Có điều, mình đâu có ngu si dốt nát gì gì lắm để cái gì
cũng học, nhất nhất học theo coi chừng tự chuyển hóa thành tư bản phản cách mạng.
Phải học ngay chính kẻ thù, biết vậy nhưng nó là kẻ chiến bại, mình có cái thế ưu việt bách chiến bách thắng cho nên học
cũng có chừng mức, chỉ cần học phân nửa chính sách thuế khóa nước Mĩ là được.
- Học phân nửa là học thế nào?
- Học phân nửa là học thế nào?
- Thì nay thuế này mai phí nọ, động
đâu cũng thuế, rớ vào cái gì cũng phí, chạy đằng trời cũng không thoát khỏi nạn
thuế phí. Học chừng đó đủ rồi!
- Thế không minh bạch sao?
- Đã nói chỉ học tập phân nửa, học hết
trơn bộ để trở thành nước đế quốc phản động giãy chết sao!
4-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét